Buổi trưa không có chỗ nào tá túc nên quá đây uống cafe. Menu của quán không có gì đặc biệt chỉ có các món cơ bản, dễ làm. Bọn mình gọi nước cam, nước chanh và nước cà rốt, thấy nước nhạt, nhiều đá, không ngon. Giá thì khá cao so với các quán xung quanh, từ 8-20k. Buổi trưa ngồi bên này hanh nắng, không gian quán thì có đầu tư, có một cái lu giữa quán và mấy cây mạ non trên bàn khá lạ.
Gọi hai ly cafe rang xay đen và sữa đồng giá 12k. Mình k tận mắt thấy họ xay mà cũng k hay uống kiểu này nên k biết thật k. Mà mình thấy bã cafe nó lợm cợm chứ không bột mịn, với lúc đem ra mở nắp phin thấy có chút bọt nên nghĩ cũng có thể thật đấy. Nghe họ nói loại thật có màu cánh gián mà mình nhìn k rõ màu gì nữa. Phục vụ hơi chậm chạp nhưng cũng ổn
Quán này mới mở chủ yếu bán cafe. Cafe đen 8k sữa 10k uống cũng bình thường. Thấy quán có cafe mocha được giới thiệu là rang xay sạch 12k mà mình k thấy quán xay chỉ thấy bưng ra phin thế này, k biết là quán xay sẵn hay sao ý, thấy mùi lạ hơn loại pha sẵn 8, 10k kia, mình k biết diễn tả thế nào. Mà nghe nói cafe sạch có màu cánh gián chứ k phải màu đen nhưng mình thấy ở đây cũng màu đen à. Có điều mình k thích là ở đây pha chưa dều tay mình có ly bình thường có ly lại rất ít, có chút xíu à, thấy thảm. Cả nhân viên lẫn chủ quán đều k nhanh nhẹn, quán nhỏ mà khách tới cũng k biết, họ đợi lâu phải gọi mấy lần mới ra, lúc tính tiền cũng chậm nữa. Tuy gần nhà nhưng chắc k đến thường xuyên