Mình đi từ Nguyễn - Tất - Thành rẽ phải vô Tôn - Đản quán nằm bên tay trái.
Không gian: bãi giữ xe rộng có mái che nữa.
Nhân viên phục vụ nhanh và vui vẻ. Nhiều chỗ ngồi thoải mái. Bàn ghế vẫn còn mới.
Trrà dứa nhiệt đới size M không giảm đường đá giá 38k tại không chú ý chứ biết kêu size L uống cho đã rồi. 2 size chênh nhau có 3k thì phải à. Món này có sẵn topping nên thích thì add thêm. Hơi ngọt giảm đường xíu sẽ ok lắm.
Trà sữa olong không đá mi\ua mang về tại mình mang đi xa.
Hôm mình đặt có chương trình giảm 30k cho đơn hàng bất kỳ nên mình chọn luôn quán này. Chỉ tốn có 15k ship thôi là có ngay ly tiger sugar size M giao đến. Tính ra quá rẻ và chất lượng.
Hàng giao nhanh chừng 15p là đã có rồi.
Ly size M nhìn trân châu có vẻ ít nếu giá gốc 49k thì chắc là mình không mua đâu.
Lắc đều trước khi uống để đường nâu hòa trộn với sữa tươi cản nhận vị béo ngọt nhẹ trân châu mềm không bị sượng. Nói chung là hài lòng lắm.
Đi uống cũng lâu rồi mà giờ mình mới rì viu :> Quán rộng và đẹp, còn món trà dứa và thạch thì hơi bị ngọt, không hợp gu của mình :D Điều mà mình ấn tượng và hài lòng nhất khi đến đây là thái độ nhiệt tình, thân thiện của mấy chị NV. Chả là mình có bất cẩn làm vỡ cái bình bông, lúc đó mình lo lắm, sợ không đủ tiền đền, rồi không biết có bị la hông :< Trái lại chị NV không hề khó chịu, còn dọn dẹp giúp mình mấy cái mảnh vỡ nữa. Lúc mình order nước cũng gặp 1 chị (NV khác) rất dễ thương và thân thiện ^^
Đặt chục lần ở đây rồi mà giờ mới viết review. Thật sự rất đỉnh, theo mình cheese ở đây sánh vai R&B luôn, vị rất béo ngậy và ngon!
Cơ mà quên chụp hình T_T
Với 1 đứa nghiện machiato của toco như tui nên hiểu rõ vị của nó như thế nào, đây là lần thứ 2 tui đặt nhiều đơn machiato ở chi nhánh này khi ngửi có mùi chua và khi ăn vào vị khác hoàn toàn mọi khi, giống như để lâu ngày trong tủ lạnh nên vị bị biến đổi và gần hư. Cách đây 1tháng cũng tại đây và cũng bị trường hợp như này và giờ là lần thứ 2. Tui rất quen thuộc với machiato ở đây và khẳng định vị đã bị biến đổi hoặc là gần bị chua
Quản lý nên nếm thử mỗi ngày trước khi mang đi bán cho khách
Lúc nào order nước cũng hết thiếu cái này rồi thiếu cái kia. Mở quán trà sữa làm gì , thua cả quán nước bên đường, làm nước thì lâu , thiếu tùm lum. Bức xúc. Tránh xa chỗ này ra mấy bạn. :(
Nghe TocoToco đã lâu, nay mới có dịp ghé với đứa bạn vì thuận đường. Vừa chạy vào quán có ngay bạn bảo vệ chạy ra dắt xe và đưa thẻ, vào quán nhìn menu lơ ngơ chưa biết chọn món gì thì được bạn nhân viên tư vấn rất nhiệt tình "chị thích uống trà hoa quả hay trà sữa", "chị có thích ngọt không?", đứng hỏi đủ câu với bạn nhân viên nhiệt tình cuối cùng chọn được ly trà sữa panda và ly toco socola. 2 ly nước được phục vụ xong ngay sau khi mình tính tiền. Socola không bị ngọt gắt, đậm vị socola, ly panda thì quá chừng topping mà trân châu sợi ăn ghiền luôn. Được tặng 2 cái thẻ cào trúng thêm 2 ly panda nữa, vì đem về nên kêu không bỏ đá, vậy mà nước vẫn cao gần đầy ly. Về không gian thì rộng rãi, selfie hơi bị lung linh luôn, các bạn nhân viên rất nhiệt tình, vui vẻ. Sẽ ghé lại lần nữa!!!!
Đặt về trà sữa trân châu pudding thì không bỏ pudding, bỏ thiếu topping cho trà sữa là hành vi thiếu chuyên nghiệp và kém đạo đức nhất đó biết không??? -_-