Vị trí: nằm sát bên cây xăng petro. Trước siêu thị coopmart.
Giữ xe bên hông của cửa hàng. Phía mặt tiền dùng giữ xe mua về và giao hàng.
Không gian: 1 trệt 1 lầu, trên lầu có nhiều chỗ ngồi, view ổn có chỗ ngồi bệt thoải mái.
Nhân viên phục vụ nganh. Cũng thường lên dọn dẹp khi đông khách.
Trà xanh xoài món này uống chua chua ngọt ngọt 50% đường ổn. Có thạch nữa.
Yakut xoài: dành cho team mê vị yakut.
Trà sữa sương sáo: ngon
Trà dứa hồng hạc: giảm 50% đường sẽ ngon, nhiều thạch.
Toco toco chi nhánh phan xích long
Mình có lượt sơ review của mọi người khi bạn mình rủ qua chi nhánh này, hơi phân vân chút nhưng cuối cùng vẫn đi thử. Chi nhánh nằm trên đường phan xích long, nằm gần cây xăng, view bên ngoài nhìn cũng khá tươm tất, mang hình ảnh đặc trưng của toco, bên trong thì có quầy order, lên trên hình như có 2 tầng lầu, view cửa kính nhìn xuống đường, nhìn cũng xinh xắn sạch sẽ. Về order thì nói thật mình vẫn hơi né các dòng trà sữa của toco nên order các món thiên về chua là Trà xanh xoài, yakult xoài, tầm giá 40k 1 ly, cả 2 ly đều fix đường 60% nên hơi chua nhẹ, về hương vị thì trà xanh cũng thơm trà, yakult bạn mình uống nói cũng ổn, không hiểu sao lại bị review hơi tệ, nhân viên thấy cũng bình thường.
Quán quen mà mỗi khi có thời gian gặp gỡ bạn bè đều hẹn tại đây. Nằm sát bên hông câu xăng trên đường Phan - Xích - Long. Bãi giữ xe rộng. Nhiều chỗ. Nếu mua mang về thì dựng trước quán. Tầng trệt chỉ dành cho khách mua về và giao hàng. Phía sau có vài bàn ghế nhưng mà lên tầng 1 thì thoải mái hơn và có chỗ ngồi bệt nữa. Có view hướng ra ngoài đường.
Nhân viên phục vụ nhanh vui vẻ.
Trà hoàng gia macchiato: ly này béo đã lắm.
Trà xanh xoài, trà việt quất, trà xanh kiwi là các món mình hay uống.
Mình uống cung hơn chục chi nhánh toco rồi. Nhung ok nhất vẫn la phan xích long. Làm ăn thấy đàng hoàng , trân châu hay pudding đều nhiều như thường .dù dùng mã giảm giá vẫn bán chất lượng . Còn các chi nhánh như bạch đằng , XVNT , nguyễn xí, D2,... nhiều bên khác bán trân châu/pudding rất ít, có ly uống hết 3/4 mới hút dc pudding luôn .
Ngon, bổ, rẻ nha. Lúc nào Now cũng có voucher giảm giá các kiểu. Nên mình mua ly trà sữa chỉ với 21k được tặng thêm ly trà dứa. Duyệt cả hàng mua lẫn hàng tặng. Ngonnnnnnn.
????Vị trí: nằm ngay kế bên cây xăng Phan Xích Long, gần siêu thị Coopmart á.
???? Không gian: có khuyến mãi nên mình ghé ngang mua tới chỗ làm nên không biết không gian phía trên như thế nào nhưng phía dưới quầy order siêu đông, grab, now đứng đầy quán luôn á.
???????? Nhân viên: cũng chuyên nghiệp, có bạn ord khách mua bình thường còn bạn còn lại ord grab. Nên việc mấy anh shipper Grab đông không ảnh hưởng gì tới việc chờ đợi của mình. Rất nhanh là có món
???? Nước uống: Mình không hợp với trà sữa Toco toco, uống cứ cảm thấy bị bột bột sao á. Nên chắc sẽ không ghé lại brand này.
Hôm nay mình đặt ly trà sữa trân châu mini, trân châu siêu bở ăn vô giống như bột báng nấu chè á huhu Mấy lần mình đặt trân châu hoàng kim cũng bị. Chât lượng trân châu nên xem lại nha quán ơiiii
Thái độ bảo vệ rất tệ
Mình lần đầu ghé mua. Dừng xe hỏi “chú ơi con gửi xe đâu ạ?”
Hất hàm bảo: de lại đi rồi đậu
De xe lại: “ đậu ở đây ạ”
Bv: kêu de lại k hiểu à
T: “ thì con de rồi giờ đậu ở đâu ạ?”
Mặt nhăn nhó: đã bảo lên đi rồi de lại
Mấy lần vậy. Mình mới hỏi: rốt cuộc là đậu ở đâu ạ?
Bv: đã bảo chạy lên rồi de lại k hiểu à?
T: chú sao kì vậy, chú k dắt de cho khách, con tự dắt, con chỉ hỏi chú xe để đâu thôi mà chú vậy à?
Phải nói một điều là tra sữa ở đây dỡ tệ cực kì. Mình order 3ly. 3ng uống vào đều bị đau bụng chóng mặt. Không biết quán làm ăn kiểu gì. Buôn bán như vậy mà vần mờ cửa được.,
Phải nói chi nhánh này làm ăn tệ nhất trong các chi nhánh của tocotoco. Trà sữa thì uống không thơm mùi trà cũng chẳng nghe được mùi sữa. Cứ như nước pha đường. Dặn thêm machiato thì không bỏ. Bây giờ không nhận hàng thì tội shiper. Mà nhận thì cũng chẳng vui vẻ nuốt nổi ly trà sữa đã không làm đúng theo đơn hàng đã vậy còn dỡ. Khách bình luận đánh giá điểm thấp sao không chịu rút kinh nghiệm vậy? Bên nguyễn văn đậu, lê thị hồng ,phan văn trị uống không bao giờ thất vọng.