Lục trà xoài và lục trà chanh dây. Mình khá thích dòng trà trái cây bên toco toco do có sẵn topping nên tính ra giá vậy cũng ok lắm. Vị chát nhẹ của lục trà + vị chua ngọt của xoài. Món này giảm xíu đường thôi là uống ngon rồi.
Nằm ngay gần cầu hang. Cùng dãy với trà sữa cone bút luôn. Quán chủ có tầng trệt. Không gian nhỏ xinh. Có truyện tranh và sách. Bên trong có cái cây giả nhìn cũng vui lắm. Có chỗ ngồi bệt nhưng thường xuyên hết. Mình toàn ngồi dãy bàn hướng ra đường. Phục vụ nhanh và vui vẻ.
- Không gian quán nhỏ, chỉ có vài bàn ngồi ở lại
- Giữ xe trước quán, hoặc để bên Emart đối diện cũng được
- Sữa tươi trân châu baby kem cafe ngon, lớp kem được nhiều, đặc và thơm. Sữa tươi ngọt vừa kết hợp cùng trân châu baby nhỏ nhỏ mềm mềm uống một lần là ghiền liền. So với các chi nhánh khác ở Gò Vấp thì mình thấy đồ uống ở đây ổn nhất, phục vụ cũng ok lên món nhanh và lịch sự
- Quán đối diện emart,***khá sạch sẽ. Luôn quay lại khi thèm toco
Trà sữa nhài ngon. Kết hợp với cream cheesee, rau câu và trân châu qq là số 1. À. Trân châu qq là trân châu giòn nha.
Trà sữa bạc hà cũng ngon lắm. Phù hợp những ngày nắng nóng như thế này. Uống mát hết cả người.
Lâu nay mình vẫn thích mua đồ uống của Toco Toco, nhân một buổi tối trời mát thử tấp vào quán mới này định vừa đọc sách vừa uống nước.
- Quán ko rộng nên ấn tượng đầu tiên đập vào mắt là sự bừa bộn. Ly nước cũ của khách trước vẫn nằm trên bàn, trong khi đó các nhân viên vẫn vô tư phớt lờ cho đến khi mình yêu cầu dọn bàn.
- Đối tượng khách hàng ra vào quán là các bạn trẻ đến làm việc, tâm sự, các gia đình mang bé nhỏ. Mình ghé nhiều chi nhánh của TocoToco và khá hài lòng với dịch vụ những nơi đó, nhưng đây là lần đầu tiên mình bước vào quán trà sữa mà mở nhạc vũ trường xuyên suốt buổi tối, các bạn nhân viên thì tha hồ nhún nhảy những lúc ko bán hàng, khách hàng có ko thoải mái cũng ko được quan tâm.
Trải nghiệm lần vừa rồi làm giảm mất thiện cảm của mình về hình ảnh chuyên nghiệp của thương hiệu Toco. Sẽ là lần cuối cùng mình bước vào địa chỉ này.
Đặt ly sữa tươi tc baby kem cafe
Kem cafe đi làm kem phô mai, tc baby đi làm tc Trắng
Đã vậy kem phô mai còn vàng vàng nhìn như đồ cũ, làm như mình chưa từng uống món này v muốn làm k báo khách 1 tiếng, nên xem lại nv chi nhánh này. Đặt sáng 8h29 27/8
đã thêm 2 phần trân châu mà mở ly ra dc có vài cục trân châu lèo tèo , note 30% đá mà đá full ly , lấy đá ra hết thì trà sữa chưa dc 1/3 ly , nhân viên ở quán thì kém thân thiện , pha trà thì bao dở , bao nhiêu lần cũng k cải thiện dc
Lúc trước mình rất hay order trà sữa pudding của toco vì pudding béo rất thơm vị sữa và làm cho trà sữa ngon hơn. Ở app Goviet thì toco giảm rất mạnh tận 50% va càng ngày càng thay đổi chất lượng. Pudding thì không còn béo nữa và vị trà sữa loãng đậm vị trà hơn có chút đắng nên mình không thích lắm (có thể chỉ mình không thích thôi).
Hôm nay là giận full color luôn vì mình đã order thêm 1 phần pudding rồi nhưng vẫn ít như ly bình thường vậy á. Toco mỗi chi nhánh pha mình đều thấy khác nhau nên mình không biết nên đặt ở đâu nữa. Do nhà mình cũng ở Pvt nên mình hay đặt ở toco pvt không biết các chi nhánh khác thế nào. Dù mình đặt mấy lần cũng bị trường hợp sai món hoặc sai lượng đường đá nhưng mình vẫn oke không sao nhưng lần này vì bị thiếu pudding nên hơi giận :(((