Vị trí nằm ngay ở khu q1 tập trung nhiều dân cư và cũng khá đông khách
nhân viên cũng khá lịch sự nhanh nhẹn
noi về trà sữa của toco thì cũng là thương hiệu có tiếng rồi thỉnh thoảng hay có mã mua một tặng một nên tính ra uống cũng khá hời vì hay đặt đc mua 1 tặng 1 hoặc giảm 50%
mình cứ thích nhất trà sữa trân châu ba anh em vì nó có đủ loại topping, không bị ngán, trà hơi bị ngọt quá nên nói chung là nên giảm đường đi nhé( so với khẩu vị của mình) nhiều lúc cảm thấy ngọt khé cổ :(
Mình đi chi nhánh này và chi nhánh Nguyễn Sơn rất thường xuyên vì 2 chi nhánh này pha chế nước oke nhất. Có thể nói mình đi Nguyễn Thái Bình mà có 1 số bạn nhân viên quen mặt luôn và cũng bik mình hay sử dụng mã jamja nên vô là sẽ hỏi mình “chị dùng mã jamja đúng ko chị”, thái độ rất dễ thương nha. Nhà mình tận Bình Tân ấy, nhưng mình chỉ thích 2 chi nhánh này thuii.
Nhưng mình để ý trong chi nhánh NTB có 1 bạn nvien nữ lần nào tới mặt cũng hầm hầm khó chịu kb là do nét mặt bạn nv hay là do goviet now đông quá bạn mệt hay là sao đó kb mà bạn cashier dễ thương bnhiu là mình nhìn bạn nữ này đang nhìn mình mình cũng sợ lun á :))) mặt bản xinh nhưng nghiêm quá :))
Ở đây pha chế ổn nhất các chi nhánh vì mình uống toco thường xuyên vì toco lúc nào cũng giảm giá mà uống đúng chi nhánh thì pha chế ngon ạ. Nhất là kem chesse ở đây, dòng kem chesse với dòng trà trừ hồng trà việt quất ra thì mọi thứ đều okee.
View ở đây rất đẹp nhìn ấm cúng nữa
Sẽ quay lại thường xuyên.
Hôm nay, chuyển món sữa tươi trân châu đường hổ, sau khi uống thì có vài nhận xét:
Về thức uống: cảm thấy không đủ ngọt theo vị của mình. Mình từng uống ở cửa hàng khác và thấy vị ngọt ở đó rất ok nên lần này cảm thấy hơi hụt hẫng. Trân châu ngon, ngọt, dai.
Về mẫu mã: ly của Toco Toco đó giờ vẫn vậy. Xinh xắn.
Về giá cả: theo mình thì giá cả cao nên thiết nghĩ mọi người nên đặt hàng online vì có nhiều khuyến mãi hơn
Đặt không biết bao nhiêu lần mà lần này nhân viên không biết đọc bill kiểu gì mà làm sai hết 19 ly. Uống nhạt nhẽo*** xin nói lời từ biệt, quá thất vọng.
Trưa hôm nay đặt qua Loship ly nước order 0 đường 0 đá, quán làm 100% đường 50% đá. Làm ăn kiểu gì hả, bị mù hay ko hiểu tiếng việt đừng có mà đổi thừa quán đông, pha 1 ly 0 đường đá bộ khó lắm hả. Bực hết cả mình, làm bỏ cả ly nước.
Ngày 28.6 ca tối 7h, có 2 bạn nv thái độ cực kỳ COCC. 2 bạn đứng quầy mà cứ rù rì đùa nhau, nói chuyện thiên hạ, trong khi khách order thì mặc khách.
Mình cứ phải lập đi lập lại BIẾT BAO NHIÊU LẦN và nhận được thái độ hết sức khó chịu cùng những câu trả lời không đâu vô đâu, có lẽ do mình phiền các bạn tám chuyện.
Tệ nhất là mình order món gì cũng k có, mà thôi bỏ. Sau đó mình hỏi vậy còn món gì thì BỊ RA LỆNH nhìn menu đi. Wow, sợ thế.
Bất kỳ câu hỏi nào của mình đều k nhận được hồi đáp thích đáng mà thay bằng là thái độ COI THƯỜNG khách.
Thôi xin chừa, từ nay k dám làm phiền nv quán đâu, eo ôi