Mình thường hay uống nước của nhãn hiệu khác, đây là lần đầu uống nước chỗ này do có khuyến mại 50% bụng mình là thuộc dạng khỏe mà cũng không chịu nổi nước uống ở đây.
Nước quá ngọt, sau 30 phút là mình bị tào tháo rượt... Lần đầu và cũng là lần cuối mình uống nước của nhãn hiệu này.
Vị trí : Tối thèm nên đặt trà sữa toco về nhà uống , khu gần nhà có khá nhiều toco nên cũng không tốn ship , chọn chi nhánh Nguyễn, Sơn, gần nhất
Không gian : từng đi ngang chứ chưa vô nên không biết bên trong như thế nào
Phục vụ : giao nhanh , tầm 15 phút sau khi đặt là có
Chất lượng : trà sữa ba anh em có sẵn topping 3 loại nên ai thuchs topping thì chọn loại này được , giảm đường nhé , toco ngọt lắm , vị trà sữa thì không đặc biệt , được giảm giá nhiều trên now
Vị trí: nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Sơn, có bảo vệ giữ xe miễn phí.
Toco toco thì khá nổi với giới trẻ, lượng chi nhánh cũng cực kỳ nhiều, không gian rộng rãi thoải mái, máy lạnh wifi vivu, thích hợp ngồi học bài, tám chuyện, gặp gỡ bạn bè. Deli cũng thường xuyên có giảm giá. Mình ghé Nguyễn Sơn thử một vài món: Trà sữa machiato trân châu, trà xoài machiato,... Trà pha đỡ ngọt hơn hồi xưa nên không ngán, uống cũng ok, giá cả có mã giảm giá thì khá rẻ, nhan viên nhanh nhẹn.
Mình order hồng trà và matcha kem chese. Vị hồng trà thì cũng tạm thôi, không có gì đặc biệt lắm. Matcha kem chese thì vị matcha không thấy rõ, nói chung là cũng bình thường hệt như những quán khác. Nghe tên thương hiệu sẽ thấy kì vọng, nhưng đến khi uống thì mình lại chẳng thấy có gì bất ngờ lắm. Ưu điểm duy nhất mình thích ở quán là bao bì nhìn chất lượng. Theo mình thì mình sẽ không mua lại tiếp, giá cả không phù hợp với chất lượng. Quán không đến nỗi tệ nhưng không đủ ấn tượng để khiến khách hàng quay lại lần nữa
Mình đặt ở đây 2 lần đầu đặt thêm macchiato đều nhận được cuộc gọi của shipper bảo không thể để riêng macchiato đươc, nghĩ là để chung cũng không sao thế là mình đồng ý và 2 lần đầu đều không có macchiato trong ly của mình nhưng mình vẫn phải trả thêm tiền cho phần macchiato thêm ấy. vì nghĩ là thiếu sót của nhân viên nên bỏ qua nhưng lần này lại không có macchiato vì sao không có mà vẫn lấy thêm tiền của khách ? không thể nào chấp nhận 1 thương hiệu lớn lại làm ăn như thế này.
Mình đặt hàng trên app 2 lần, 2 lần đều giao sao order. Đã ghi 30% đường, mà lần nào cũng giao 70%.
Mình gọi 2 ly 1 ly trân châu 9k, 1 ly trân châu đường đen 10k. Nhưng giao thì lại giao 2 ly trân châu thường.
Lừa đảo.
Quán trà sữa có nhân viên thái độ nhất cả cuộc đời mình từng gặp. Mình đến vào buổi chiều tầm 3h thứ 2, lúc đó chưa có mấy anh giao hàng tới nên cũng vắng, mình gọi 2 ly mua về. Hai khách đến trước mình thì mình nghe loáng thoáng được giải thích về chế độ mua 100k được 50k và ly lớn kèm free topping. Hong hiểu sao tới phiên mình thì nv không giải thích nữa. Chắc do nghĩ mình nghe rồi, nên thôi coi như không có gì.
Xong mình đang muốn hạn chế dùng nhựa nên mình mang chai cá nhân theo và hỏi chị pha chế có bỏ vào đây được không (vì những chỗ Toco khác đều bỏ vào chai cho mình vui vẻ) thì chị này thở dài, lườm qua chị thu ngân rồi hỏi “có bỏ vô đây được không?”. Trời ơi thái độ hết hồn tập 1 nha :))
Qua tập 2 nè, xong trong cái chai mình có bỏ ống hút riêng, xong chị pha chế này lấy cái ống hút ra rồi đưa về phía mình vẫy vẫy kiểu “lấy lại nè” mà cái mặt vẫn hầm hầm :)). Size L thì dc free 1 topping nên mình gọi creamcheese, chị này muốn bỏ vào bao ni lông nhưng mình nói “dạ thôi khỏi” xong chị pha chế này vứt cái bao xuống, rồi lại không nói gì hết là mặt vẫn như đóng phim hình sự.
Tiếp tập 3 nha, sau khi nhận được cái chai của mình thì mình hơi hoang mang vì mua hơn 100k mà k thấy voucher đâu, thì mình hỏi chị pha chế, và một lần nữa chị này lại thở dài rồi gọi chị thu ngân thì chị tn giải thích cho mình trong khi chị pha chế vẫn nhìn mình hầm hầm, k biết do gì :))
Tập cuối nè he, sau khi mình lấy hết order rồi thì thấy chị này không lấy lại hoá đơn (vì những chỗ Toco khác mình đi họ đều lấy lại hoá đơn) thì mình hỏi, xong chị này liếc lên nhìn mình rồi quay đi luôn. Sốc ghê. Lúc mình ra về lấy xe còn bị liếc thêm phát nữa :))
Thôi nên bạn nào muốn uống ở đây thì kêu order để tránh bị thái độ giống mình nha.
Thất vọng vô cùng. Vừa nãy mình order 1 ly trà sữa trân châu hoàng gia thì okie, không bị gì nhưng đến khi tới ly chính mình thì hụt hẫng. Là 1 ly hồng trà 29k thêm KEM PHÔ MAI 10k, up size 4k, và trân châu viên 9k. Tổng là 52k. Nhưng đến khi nhận đc hàng thì ly hồng trà của mình không hề có 1 miếng KEM PHÔ MAI trong ly. Nhưng vẫn đc tính tiền. Mình không tiếc tiền , nhà cũng gần sát bên quán mà mình lười qua mắng vốn nên k hứng thú. Mà cái mình thích nhất đó là Kem phô mai thui. Thế là đ vui rồi :))) thôi thì góp ý TOCO sau này đừng để tình trạng như vầy xảy ra nữa. Cám ơn