quán hơi bé, với nằm ngay khúc cua nên rất dễ chạy qua mất. Decor khá ổn, có vài chỗ sống ảo, tuy nhiên mình đi vào buổi tối khá đông nên không chụp nhiều được, à, do quán đông nên hơi ồn.
Mình oder trà sữa panda nghe nói là best saler gì đó, khá ngon, có 2 loại trân châu đen với cọng dài dài, vị ổn, ngọt vừa do mình giảm đường, vị trà thanh, không gắt bột sữa lắm.
Sữa tươi trân châu đường hổ nghe tên lạ hóa ra là đường đen, nên thấy cũng bình thường, nói chung không có gì để chê nhưng để khen món này thì không được.
Kiwi chanh leo cũng đc , k ngọt quá , bớt đườg lại
bạn nam thu ngân tư vấn khá nhanh nhưng rất nhiệt tình
Trà sữa toco là dòng trắc sữa của*** hình như là từ ngoài hà nội vào trong*** Trà sữa thì để giá ngang với các brand lớn như gongcha hay phúc long nhưng lúc nào cũng dc sale 20%.Thật ra mình thấy cái này như đội giá lên rồi cho mã giảm đer mọi người thấy rẻ mà mua vậy.
Trà sữa thì tùy chi nhánh, có chỗ pha ổn có nơi uống như đấm vào mồm. Vị trà sữa ko đặc biệt ,uống như hương liệu vậy, mình thấy ko nên uống nhiều kẻo bệnh thêm
Nếu đã ngán ts của toco thì nên gọi thử 2 món này. Trà dứa nhiệt đới vs trà dứa hồng hạc. Theo mình là pha chế ổn, mùi dễ uống. Giá khá mềm do hay khuyến mãi nên tầm20-30k à.
Thường thì ít khi ghé Toco nhưng hôm nay làm bài tập nhóm nên hẹn bạn đến chi nhánh ở*** trái với đa số ý kiến trên Foody thì trải nghiệm làn này của mình tạm ổn. Đầu tiên về nhân viên thì bạn cash khá lịch sự và nhẫn nại, bởi tụi mình xem menu khá lâu (can tội kh check menu trước ở nhà) xong đổi món này món kia vậy mà bạn vẫn vui vẻ. Nhân viên phục vụ cũng nhanh nhẹn, không gian rộng rãi2 tầng
????Có lẽ vấn đề của Toco là nằm ở đồ uống. Chất lượng chưa ổn so với giá tiền bỏ ra. Mong quán train lại bạn bartender hoặc thay đổi lại công thức pha chế
Công ty mình gần nên oder hơn 10 ly trà sữa ở chi nhánh này. Mọi người đều chọn 30% đá nhưng lúc giao ly đá nào cũng đầy full ly. Lúc uống hết thì đá cũng còn cao hơn 1 nửa ly. Nhân viên làm ăn gian dối, không đảm bảo uy tín. Sẽ không bao giờ oder lại