▪️ thấy khuyễn mãi nên order thử 2 ly. Trà sữa béo mùi bột béo không ngon, trân châu có viên bị sượn ăn cứng ngắt
▪️Thêm nữa là ly trà sữa ít đá lắm dù mình order đá bình thường. Nếu trà sữa ngon ít đá còn có thể uống được, đằng này toàn mùi bột béo mình không uống nổi luôn
▪️ thử một lần chứ chắc sẽ không quay lại
Mình rất nghiện Trà Sữa hầu như 1 ngày mình đặt now toàn là trà sữa . Uống nhiều loại trà sữa ở các tiệm lớn nhỏ , mình thấy trà sữa ở đây là vừa ý nhất . Trà sữa rất thanh ko gắt , ko quá nhiều bột béo ...
Hình như mua tại quán thì ko đc giá khuyến mãi , nên giá gốc 45k 1 ly thì phải ( cảm thấy giá hơi cao , nếu mua giá km rồi sẽ hài lòng hơn ???? )
Uống ok ]]
So với các chi nhánh Toco khác thì quán này rất nhỏ. Phòng nhỏ xíu mà để quá trời bàn ghế, lúc đi***là phải xin người ta nhích ghế ra mới đi được. Ồn ào kinh khủng vì ngồi gần nhau quá. Đặc biệt, ở đây hiếm sinh viên tới học bài, đa số là tụ tập bạn bè cày pubg mobile, lập sòng, ba mẹ dẫn con nít vô quậy, tán dóc to tiếng không xem người xung quanh ra gì :)) À còn có giáo viên mở lớp dạy thêm chiếm hết 1 phòng luôn. Được cái ở đây có mã giảm 50% nên mình hay tới ngồi uống. Trà sữa dở. Trà ô long khá ổn. Sữa đường đen cũng ok. 25k được ly size L và ngồi máy lạnh thì ổn áp lắm. Chỉ ghét thành phần khách to tiếng thôi.
Nước mình thấy ổn rồi, giảm đường thì ngon hơn. Giá cũng rẻ nếu dùng mã giảm giá. Nhân viên Tocotoco ở đâu cũng thân thiện. Khuyết điểm là không gian quá nhỏ, phòng nào cũng nhỏ, bàn ghế chen chúc, nếu có người ko ý thức mà nói chuyện sang sảng thì nghe ồn kinh khủng.
Đặt trà sữa kim cương đen thêm 10k macchiato mà không thấy macchiato đâu cả, ts thì ngọt lừ lừ rất bực, gọi tổng đài thì hk ai nghe máy cũng tốn tiền gọi
Lần nào mình gọi từ trưa tới tối đều báo là hết thạch, hết trân châu v.v.., bắt mình phải đổi món, trà sữa thì lạt lẽo, chẳng có mùi vị gì, chỉ được cái ly to.