Đã dính một quả trà sữa tocotoco dở ẹt bên Hoàng Diệu 2 một lần rồi giờ đánh liều chuyển chi nhánh để uống cũng vẫn dở y như thế.
chắc do dở nguyên hệ thống ế ẩm nên suốt ngày chạy khuyến mãi. uống ly trà 15k cả ship mà thấy phí cả tiền ra mua trà sữa lề đường khéo còn ngon hơn.
trân châu hoàng kim nấu chưa chín hay là xài trân châu cũ không biết, ăn cứng ngắc sượng nhăn. trân châu dài ăn bở nhão nhão kinh không chịu được.
thôi từ nay bai bai never gặp lại luôn.
chưa kể còn gặp quả ship của Now bạn nam đèo bạn gái đi ship hàng mà mặt bạn gái cứ vênh váo như muốn vả bay mặt khách vậy.
1. Vị trí: Quán nằm ngay mặt đường Bạch Đằng, bảng hiệu lại to đùng nên khó có thể bỏ qua được.
2. Giá tiền: Giá sẽ dao động trong khoảng 30-60k, cơ mà Toco Toco hay có mã giảm giá M1T1 hay giảm 50% lắm nên giá đã giảm khá ok!
3. Chất lượng: mình order Trà sữa toco 70% đường. Trà sữa và thạch vẫn ngọt lịm như trộn với đường í, ngọt lắm luôn. Ngoài trà sữa còn có thạch đậu đỏ và trân châu, thạch khá nhiều, uống hoài không hết.
Mặc dù có thạch nhưng QUÁN KHÔNG CÓ THÌA. Lúc mình hỏi thìa thì bạn nhân viên tỏ ra ngạc nhiên lắm! Vậy chứ ăn topping sao ta? Bình thường mình tới các quán Toco khác vẫn có thìa mà nhỉ!
Có lẽ quán mới, nhân viên mới nên việc dán tem lên trà sữa còn chưa chuyên nghiệp. Mình để ý là tem sẽ được dán phần sau để phần trước chỉ có logo thôi, chụp hình check in cho đẹp. Lúc mình nhận ly nước không biết xoay góc nào để chụp luôn á.
4. Thái độ phục vụ: các bạn phục vụ có thái độ lịch sự vừa phải. Mình thấy có ba bạn phục vụ, một bạn order, một bạn làm nước và một bạn dọn dẹp. Bạn dọn dẹp làm siêu qua loa, khách đi rồi một hồi lâu mới dọn bàn, mà chỉ dọn thôi chứ chẳng lau gì luôn.
5. Không gian:
Đầu tiên là về bàn ghế. Ở đây có hai loại bàn là bàn vuông đơn và bàn chữ nhật dài. Chiều cao hạn chế, không dành cho những bạn ngồi lại quán để làm việc lâu. Như mình, hơi khổ sở trong một buổi chiều mỏi cổ. Ghế có ba loại, ghế tựa đơn, ghế sofa dài và ghế tròn không tựa. Mình đã thử ghế tựa và ghế sofa, hai loại này không hợp nổi với chiều cao của cái bàn. Được cái điểm cộng là bàn ghế mới, ghế ngồi rất êm.
Tiếp tới là trang trí, trang trí không quá nhèo nhưng nhìn cũng cute và nổi bật vài loại nước uống nổi tiếng của Toco.
Cuối cùng là máy lạnh. Mình ngồi trong phòng máy lạnh, phòng nhỏ thôi, được cái ít người vào ngồi và không gian yên tĩnh, nhưng máy lạnh thiệt đáng sợ. Chiếc máy lạnh quá cũ kĩ, khoảng 5p sẽ phát ra tiếng kêu ù ù to đùng rồi phả khí lạnh ra. Hết kêu là hết lạnh, chuyển sang nóng. Rồi lại phả khí và rồi lại lạnh. Bên ngoài đã đông và mình cũng bày hết sách vở laptop ra rồi chứ không mình không ngồi ở trỏng đâu. Ngồi dưới máy lạnh này nhiều chỉ có hỏng hết hệ hô hấp.
Tóm lại, mình đi vào tầm 10h trưa thư bảy tới 5h chiều mà quán khá vắng, thích hợp để học bài và làm việc. Nhưng bạn hãy cân nhắc những trải nghiệm của mình để lựa chọn chỗ ngồi cho phù hợp nhé!
Hôm nay thèm trà sữa thì lên goviet thấy toco đang giảm nửa giá lên đặt uống thử,, quán trà sữa ở gần nhà mình mà khi đặt thấy a shipper giao lâu nghĩ a rằng hk pk đường nên thôi cũng ráng đợi,,khi nhận đc trà sữa và mở ra thì HĐ như vậy là s tui mà kiện hk có HĐ chính thức thì quán hỉu phải đền tiền lại cho khách nhé!!! Quán như vậy mà lại làm ăn thấy chán ghê đời nào hk in bill mà lại ghi tay thế kia...chắc hk dám mua thêm lần nào nữa
Thất vọng????
Tối qua tầm hơn 8h mình và bạn có ghé quán khoảng hơn 8h, trời mưa mà sân trước quán thấy hết chỗ để xe, bạn mình xuống xếp xe để có chỗ lên, mình có thấy bảo vệ ngồi trong khoanh tay bắt chéo chân mặt nghiêm nghị phong thái tưởng chủ tịch. Bọn mình vẫn bình thường k nói gì, order nước xong mới được chú kêu lại biểu đọc biển số đưa luôn chìa khóa mặt vẫn hằm hằm k hiểu vì sao luôn. Chưa hết đâu lúc ra về, bọn mình đi 2 xe, mình đưa thẻ k thèm trả lời, rồi có 1 anh chạy lại lấy giúp anh đấy thì vui vẻ bình thường. Tới bạn mình vẫn cầm thẻ đưa chú tưởng 2 người đi dắt 2 xe nhưng k. Bạn mình k may mắn như mình là k thèm trả lời mà bạn mình bị chửi sao nãy k đưa luôn, mặt hằm hằm liếc ngang liếc dọc 2 đứa và vẫn giữ nguyên dáng ngồi như lúc nãy k nhúc nhích. Mình k ở bình thạnh nên lần đầu tiên được ghé quán, mình đi cũng nhiều quán và cũng đến nhiều quán của hệ thống rồi nhưng lần đầu gặp tình huống khó chịu như vậy, quán cũng k đông lắm có 4-5 khách ngồi lúc đó thôi, quầy order lúc đó có 2 đứa mình. Mình rất chịu khó thông cảm cho thái độ bảo vệ nhưng vừa phải thôi. Quán khá dễ thương, chu đáo với khách, với cả shipper, không gian ổn, nhân viên nhiệt tình nhưng vừa vào quán gặp bảo vệ hằn học khó chịu ra về bảo vệ để lại ấn tượng với khách như vậy thì tiếc quá. Sợ lắm bữa sau muốn vào quán phải nhìn xem mặt bảo vệ trước, k thì buổi đi chơi lại rước bực vào người.
Mình order qua Go-Viet vì có giảm giá 60%ly matcha ngon khá đậm vị trà nhưng không đắng lắm, ly stttdd ngon lắm, trân châu không quá mềm và không quá cứng rất vừa miệng . Dù có giảm giá nhưng chất lượng không hề giảm nha, sẽ order ở đây lâu dài ????❤️