Hôm qua mình ghé đây cắt tóc vì nghe giới thiệu. Hic, phải nói là thất vọng tràn trề ấy. Mình chỉ cắt tóc mái thôi, mà cắt cho mình nhìn te tua xơ mướp, mà hết 60k. Hic hic phải nói là thảm họa vô cùng luôn... Gía cả thì không nói nhưng làm ăn cũng nên đàng hoàng chút, hic hic, thấy mình cắt mỗi tóc mái nên chả quan tâm gì cắt đại khái cho xong là không được. bực mình lắm!!!
Hôm trước mình có cắt mái ở đây và thấy ko hài lòng chút nào hết. Thế nhưng lần này bạn mình đi làm tóc về ( uốn + nhuộm + móc highlight màu đỏ tím ) thì mình ngạc nhiên hết sức khi nghe nói làm ở Tóc Việt. Mình bảo chỗ đó thấy làm ẩu lắm sao đẹp được vầy. Thế mà thật, hết 900k - mình thấy vậy là ok. Nó còn gửi cho mình tấm hình chụp cảnh ở đây decor cho giáng sinh nữa. Mình thấy salon này có vẻ quan trọng tiểu tiết ghê, hồi Haloween đi qua cũng thấy trang trí quá chừng .Nói chung về phần ko gian khá ok đó cả nhà ạ. :D
Mình hay thường xuyên cắt ở đây...mình thích cách phụ vụ của nhân viên ở tiệm, rất nhiệt tình và vui vẻ, nhiều lúc hớt xong mình ko hài lòng vẫn vui vẻ tư vấn lại cho mình...nói chung là cắt khá ok..giá cả ko đắt lắm,tiệm nhìn sang trọng ,nhân viên thì khá chuyên nghiệp và vui vẻ...mình có giới thiệu nhiều người đến để cắt thì họ cũng khá hài lòng...chỉ có nhược điểm là nếu đi cuối tuần thì phải đợi vì đông khách...