Tuần trước tụi mình có ghé đây. Gọi combo 2 người với 1 cái lẩu. Cá nhân mình thấy đồ ăn đây khá ổn đó chứ. Lẩu ngon, răng mực xào tỉ thơm vs bùi, chấm bánh mì hợp. Mực xào cũng ngon, hợp chấm bánh mì. Có món nộm hơi bị mặn quá. Sốt chấm bạch tuộc nướng chưa dc ngon lắm thôi :v Thấy ra món cũng ko lâu, nói chung ngoài giá ra mình thấy rất ổn. Sẽ quay lại.
????Instagram: @JenlyNguyen_fnd
????Fanpage: fb/JenlyNguyen1305
___
✒Mỗi lần thèm mực là Jenly nghĩ ngay đến #TổMực ????
✒Ở đây có món mực khổng lồ độc nhất Đà Nẵng. Hôm Jenly đến khá muộn nên hầu như hết món. Mực khổng lồ cũng ko trưng bày nên Jenly ko chụp được ????
✒Nhìn chung, về chế biến và nước sốt ở đây rất ngon, mực cũng rất mềm và thơm nữa ????????????
✒Nước chấm ở đây thì phải nói xuất sắccccc.
Đây là một quán phải thử khi đến Đà Nẵng nha ????????????
Quán này chỗ ngồi hơi nhỏ nhưng mực khổng lồ ở đây rất là ngon, thời tiết mưa se lạnh mà đến ăn mực tẩm chấm bánh mì giòn giòn thì không mập lên cũng uổn nha, à quán này có nước chấm khá là ngon và cay nha, quán tẩm vị vừa ăn , giá cả hơi cao chút do mực mắc mà, nhân viên phục vụ nhanh, mà ăn quán này ăn chơi cho vui chớ mình không thấy no, món nào cũng có một tẹo nhưng rất là chất lượng, ngoài ra quán cunzg có các món gỏi cũng vừa ăn, must try
Quán ngồi vỉa hè, bàn nhỏ.
Mình gọi xiên mực Thái Lan ăn thử nhưng vì khô và đau răng nên gọi nướng bơ ăn. Giá đắt hơn so với những quán mình từng ăn, còn ko có rau để ăn kèm chứ đừng mơ đến kim chi hay đồ chua. Đến cả trà chanh quán cũng báo hết dù mình đi ăn chỉ tầm 18h hơn.
Lúc in hoá đơn thì ko rõ ràng, mình gọi món lẻ nhưng hoá đơn lại ghi combo. Ko hiểu nên mình hỏi lại thì chị tính tiền có vẻ rất khó chịu (theo cảm nhận riêng kiểu như mình ăn mà ko trả tiền vậy)!
Nói chung sẽ ko bao giờ quay lại