Đến quán lúc hơn 8h30 tối nhưng vẫn còn khá đông khách. Lên món nhanh, quán dạng gia đình ngừoi Hoa nên cũng không bày biện nhiều. Order hủ tíu nai sate thập cẩm 70k rất vừa ăn, thịt nhiều, dù là sate nhưng không bị cay. Nước dùng sệt sệt của đậu phộng, bùi bùi béo béo. Không biết phải món này ăn nguội hay sao hay cuối ngày nên nước dùng không còn nóng lắm, nên giảm ngon đi 1 ít. Quán có bán thêm yaourt phomai ăn khá ngon. Sẽ quay lại
Thấy youtube rồi trên saigon um nói làm tưởng ngon như bên mỹ nhìn hình giống lắm ai ngờ đâu order về, nước lèo lạc nhách, toàn là đậu phộng thua toàn tập hixxx
Khoái ăn mì nên lần này ra kêu 1 tô sa tế thập cẩm , hôm nay nước lèo hơi loãng . chỉ khoái ăn ở đây và bên Hớn Hưng . Ăn ở đây hơn 10 năm rồi có giá ngày càng tăng chứ mấy thứ khác không thay đổi
Mình gọi món hủ tiếu sa tế thập cẩm.
Ưu điểm: Thịt tái ăn rất mềm và giòn, rất độc đáo. Bò viên gân đậm mùi vị bò. Topping thập cẩm tràn ngập thịt, ăn rất tuyệt vời. Nước đậu phộng ăn lạ miệng tuy nhiên...
Khuyết điểm: Quá dễ ngán vì vị béo bùi của đậu phộng. Khẩu phần ăn quá to nên dễ ngán. Ngoài ra, quá ít rau húng để cân bằng mùi đậu phộng, khiến món ăn bị ngấy.
Điểm: 7-8/10
Xếp loại: Ngon
2 zkck thèm hủ tíu sa tế, lên foody search thì tìm được quán này. Nhà mình ở Phú Nhuận, lặn lội tới đây ăn thì phải gọi là hơi bị xa lun :( . Mình ghé quán lúc tối nên khúc đường đó vắng lắm, cứ tưởng là không tìm ra quán lun. Khách lai rai chứ không quá đông.
Tụi mình gọi hủ tíu sa tế thập cẩm khô, được 2 tô như hình nhé. Hủ tíu mềm cọng nhỏ, trụng vừa ăn vẫn còn độ dai. Món này thường ăn với dưa leo cắt sợi và rau thơm, 1 số nơi có thêm cà chua nữa. Mình thích phần súp ở đây nhất, nước súp béo thơm của đậu phộng, ăn ngon lắm, nhớ chan hết nước chấm vào nước súp thì mới đậm đà nha. Tô cũng chất lượng lắm, thịt nhìu, bò viên bự ngon, có lòng bò nữa nha. Điểm trừ duy nhất là gân trong quá nhừ, ăn ngán và ngấy, cũng có thể do mình đi ăn lúc tối nên gân bị nhừ như vậy. Mà nếu lần sau có đến ăn thì mình sẽ không gọi khô đâu, vì nước súp quá ngon, mình húp hết lun.
Cô bán vui vẻ, cô bán từ 6h sáng tới 10h tối lun nha. Tổng cộng 2 tô là 130k nhé
Có lẽ do mình ko phải người hoa hay sao nhưng mình ăn cảm thấy rất nhạt nhẽo,nước dùng thì đặc sệt có vị như đậu phộng xay nhuyễn mình dẫn dì mình đi ăn nhưng rất thất vọng....