Hôm qua có ghé đây. Quán đông nhưng ko hiểu sao ko mở tầng 2 luôn :))
Mình uống latte nóng, con em uống mocha đá xay. Latte mang ra mà ko có lọ đường với muỗng cafe kèm theo như hồi trung thu mình uống ở đây 1 lần! Phải gọi bạn pv mang ra. Mà bản mang ra cái muỗng nhựa cao...ngàn chấm khi dùng muỗng nhựa cán cao uống latte luôn :))))
Rồi mocha đá xay, ko có gì đáng nói nếu như trong đó có GỪNG :)))) ko phải 1 mà là nhiều vụn GỪNG, có khi nhè ra được lát gừng to nữa, mà đá xay làm quái gì có gừng được??? Suy ra có khi rửa cối xay ko kĩ! Mình có phản ánh lại 1 anh chắc là quản lý hoặc chủ. Ảnh cũng xin lỗi và hỏi cần làm lại ly khác ko. Mình cũng ko muốn phiền quán đông đâu nên kêu ko. Mà việc làm lại quán tự chủ động thì hay hơn phải hỏi ý khách. Bữa trước đi koko trong đá xay cũng có sợi nilon kiểu trong bao đá đựng gạo bị lẫn làm ko sạch á, bên koko cũng chạy ra làm lại liền ly khác chủ động cho mình. Kêu con em đừng uống ly đá xay nữa để lại đi mà hắn con nít cũng ko nỡ cấm..
Quán này ghé cũng 2 lần. Ngoài không gian đẹp và đồ uống đa dạng thì mình ko ấn tượng tốt thêm gì.
Quán bữa nay có con corgi dễ thương.
Vì là khách quen nên hầu như tuần nào mình cũng tới , mn nên thử matcha vs socola ở đây , nơi đây mở nhạc bắt trend , nhân viên nhiệt tình , năng động , thích hợp để học bài và thư giãn
- Chất lượng : Quán nằm trong một con hẻm nhỏ gần trường Kinh tế , nhưng hẻm khá rộng , quán dễ kiếm . Menu thức uống không đa dạng lắm . Món chính ở đây là cà phê , nước trái cây . Đồ uống khá ngon , cà phê sữa đậm đà vị cà phê , không bị cháy . Nước ép chất lượng , nhiều trái cây , ít đá .
- Không gian : Quán rộng , thoáng , bàn ghế đa dạng , kiểu cổ , dạng bàn thợ may , ngồi có cảm giác lạ lạ ???? .
- Giá cả : Khá bình dân , không quá đắt đỏ .
- Dịch vụ : Gọi nước đợi hơi lâu , chắc do pha chế kĩ ???? . Nhân viên lịch sự .
Đi chơi trong Quảng Nam về nên ghé quán uống cà phê. Mình với bạn gọi cà phê dừa và sữa đá cf sài gòn. Hai món cà phê không hợp vị lắm, cà phê sữa đá của mình khá nhạt dù có dặn nhân viên làm ít đá. Không gian quán khá đẹp, có nhiều khu ngồi tùy đối tượng, có khu vui chơi cho trẻ nhỏ nữa, hồ cá cũng đẹp á. Trong khu phòng lạnh có khá nhiều sách lại yên tĩnh nên mình khá thích. Nhân viên quán nhanh nhẹn, quán phụ thu tết 20% nhé. Sẽ ghé thử món khác
Quán ở gần trường đại học kinh tế, không gian yên tĩnh, ấm cúng phù hợp để học bài, làm việc. Phía bên ngoài sân là bàn ghế ngoài trời, không gian rộng rãi cũng phù hợp cho làm việc nhóm. Ngồi ngoài thì lâu lâu có vài người hút thuốc nên mình vẫn thích ngồi bên trong hơn.
Nước uống ở đây khá ngon, giá cũng hợp lý nữa, khoảng từ 20k đến 30k. Mình order cafe dừa, cafe kết hợp với dừa vị beo béo uống khá ngon. Thích quán một phần nữa vì có phục vụ nước lọc, khi hết nước lọc là sẽ nhân viên sẽ tới rót thêm.
Mình là khách quen của quán hơn 2 năm nay. Thật sự thời gian gần đây mình không còn đến quá nữa. Lý do duy nhất bới một thứ: không gian. Đồ uống, nhân viên vẫn rất tốt so với nhiều cf shop ở thành phố mà mình từng đi(hơn 50 chỗ lớn nhỏ, k phải quán lề đường nhé, ly cf 50 cũng có mà sinh viên cũng có, đa số mình đi là khoản 35-40k). Duy ở một điểm duy nhất mà mình cảm thấy k tốt và mình k đi nữa đó là không gian thật sự.... cũ đi rất là nhiều. Sofa bẩn rồi ghế gỗ tróc sơn, nền nhà bẩn, không gian bụi bặm, tolet quá bẩn, vòi nước totle nam bị hư tạm thời mình liệt kê đc chừng đó. Mong các bạn restart lại sớm
Rất thích không gian của quán,có nhiều chổ để ngồi và có hồ cá rất đẹp (y) Lần nào tới mình cũng gọi cafe dừa,khá ngon đối với mình,còn socola đá xay và trà đào mình thấy tạm được thôi. Có dịp sẽ ghé quán vào buổi tối. Mong chủ quán sửa lại cửa WC nữ (cửa đôi khi người ở trong không mở ra ngoài được)