Quán nay chuyển về bên Nguyễn văn lạc rồi, giá mềm 4 cục phô mai hay bạch tuộc chỉ 15k thôi, còn phần mix phô mai và bạch tuộc thì 20k 4 viên, quán làm nhanh, nhiên viên dễ thương, cái xe có chút xíu như hình thôi, coi vậy chứ đông dã man. Sẽ ghé lại ăn nữa
Quán nằm khúc giao XVNT vs UVK hơi thụt vào trong xíu nhưng cũng dễ thấy :3 Nói về giá cả : 15k/4 rẻ qtqđ, chất lượng cũng ok nữa mỗi tội đông dã man mình đến tầm 8h đợi muốn khô héo luôn ( vì ăn nên tạm chấp nhận) anh bán hàng dễ chịu chiều khách :3 xịt sốt tới bến luôn :)))) mình thích ăn tako cheese hơn béo béo thơm thơm cá bào cho ngập mặt luôn )))) sẽ ủng hộ dài dài nè :3
Mẹ đi công chuyện, giao thằng em lại cho mình. Cưng quá đi mua Gongcha với đồ ăn vặt cho nó. Bánh thì cũng ok. Mình ăn thì thấy dường như cái nào cũng như nhau vì mình chỉ thấy ngon hơn khi về chấm mấy chai tương sốt để ở nhà.
Lúc đầu mua mình hơi không hài lòng vì chỗ này chỉ là một cái quầy nhỏ bán rong ở trước một quán cơm cũ trông dơ hầy và không vệ sinh, nhưng nói chung mua về ăn thì khá hài lòng với chất lượng, bánh mềm vừa và ngon, bột thơm và cho nhiều cá bào khô. Mình không thích sốt mayo nên có nói với anh chủ và anh chủ cũng để ý xịt ít mayo, hơn nữa mua mấy lần anh đều cẩn thận hỏi có dùng tương ớt không, rất chu đáo. Giá cả cũng vừa phải, rẻ hơn chỗ hồi trước mình hay mua, chỉ 15k/4 viên, hộp lớn thì 30k/8v
Điểm trừ là quán chỉ bán từ 17h-22h mỗi ngày, ngày lễ thì mất tích luôn khỏi hỏi ????
Và những lúc đông khách chờ khá lâu vì chỉ có 2 anh làm với 4 khay chiên thôi.
Hmm :)))))) đầu tiên là mình vừa bước vào anh chủ đã cười với mình rồi ấn tượng dã man ))))))))))) huhu dễ thương qé è ))))) thôi k mê trai nữa thì tokoyaki ở đây khá ngon, vì gần nhà cả anh chủ đáng yêu quá nên chắc mình sẽ ghé thường xuyên :)) dù hơi nhão chút, takoyaki ko được chắc nhưng mình thấy khá thích nhân :)) và huhu hnay mình và bạn mang tiền thiếu nhưng anh chủ vẫn bán cho hộp to ))))) vì thế mình càng có thiện cảm. Các bạn đến ủng hộ 2 anh chị nhá :))))) ???? chúc tiệm đông khách ))