Mình đến quán này được 2 lần và lần nào cũng ưng ý. Nhân viên dễ thương, menu có đầy đủ từ đồ ăn đến các loại nước. Không gian rộng rãi 3 tầng, máy lạnh phà phà mát rượi, wifi mạnh lắm luôn.
•Trà sữa ở đây pha vừa miệng, không bao giờ bị quá ngọt, trân châu thì tuỳ hôm có trân châu đen hoặc không @.@ Giá cả ok chỉ tầm 30k/1ly.
Trà đào thì nghe có vị syrup hơi nhiều, đào cũng giòn nhưng chắc là đào đóng hộp, có vụn đào ở dưới nữa.
Tóm lại là quán này cũng rất ok, khi nào có việc qua quận 10 mình vẫn sẽ ghé.
(+) Hương vị: khá ổn. SMOOTHIES VIỆT QUẤT đặc biệt là có lớp milkfoam beo béo ở trên, sinh tố ở dưới xay mịn, ngọt vừa, chua chua vị việt quất, tiếc mà vị này từ siro chứ không phải quả Blueberry nên bị gắt cổ ????.
(+) Không gian: rộng, mát, trang trí có vài gốc nhìn dễ thương lắm, đủ ánh sáng. Tầng 2 không phát nhạc, yên lặng là nơi thích hợp học nhóm/ học bài.
(+) Nhân viên: lịch sự. Gửi xe free.
(+) Giá cả: ổn 30-50k/ ly
Hôm nay mới đi xong,bình loạn nhẹ :)))
Mọi thứ đều ok cho đến khi bạn nhân viên giữ xe "sửu nhi " làm mình chỉ mún đập vào mặt bạn đó nếu không có bạn mình đi theo cản :))),khi quán sắp đóng cửa ít ra phải nói 1 tiếng cho khách đằng này cầm giấy bill quăng vào ng khách, cái mặt còn bày đặt giả bộ không biết nữa chứ :))).Mình mong quán cho bạn đó 1 vé về với 3 mẹ ăn Tết sớm nha :))
P/s:Mình là th mặc áo adidas đen nha,bạn nhân viên đó có điều gì mún nói thì ghi dưới đây nha mình đợi bạn :)))
Mình uống quán này từ hồi trước tết tới giờ. Giá cả ok lắm, trà hazenut khi đến các bạn nên thử. Rất thơm và ngon, wifi thì như các reviewer trước nói, cực kì ok.
*Nhà mình gần quán nên hay qua uống. Không gian tốt, rộng, thoái mái. Là nơi để học và làm việc hiệu quả.
*Giá nước thì rẻ hơn so với những quán nước khác. Tầm 25-35k. Nước uống khá ngon và được kèm nha đam và trân châu trắng khi gọi trà. Thích nhất điểm này.
*Nhân viên phục vụ cũng dễ thương
**** Tuy nhiên điểm mình không thích ở quán này là nhân viên giữ xe. Duy nhất chỉ 1 người ( không biết tên). Thường thì có 2 nhân viên coi xe, nhưng có 1 người con trai hơi gầy. Nhiều lần mình tới không dắt xe hộ, rồi nhăn nhó khi nhờ lấy xe, và có 1 lần bạn mình mất vé xe thì làm khó dễ và đùa giỡn. Nói chung là mình ko ưng điểm này ở quán.