Tiramisu huân bakery địa chỉ
96/4b đường Hải Hồ
Mỗi lần thèm tiramisu là nhớ ngay đến BanHuaan. Mà lần này không ngon như bình thường. Cốt bánh khô, cứ như để lâu ngày rồi vậy không được tơi xốp như bình thường. Buồn ghê á. Tiramisu ở đây có nhiều loại, cốt bánh hình vuông, tròn hoặc hình chữ nhật. Tuỳ theo sức ăn mà chọn loại phù hợp nè
Khi ở một mình thì mình hay gọi loại hình vuông bé bé cũng đủ ăn rồi á
Shipper now giao nhanh lắm, tầm 15’ là có bánh rồi, tiện quá luôn
Sẽ đặt lại vào lần sau xem thử có ngon nữa hong cứ khô quải như zầy thì bye :(
???? Tiramisu huân bakery - shop online
⛩ 22 châu văn liêm
???? 10-22h
???? 150k+++
❤️ Đợt sinh nhật con của chị mình có đặt một bánh tiramisu của huân bakeru size 20cm, giá 250k thì phải. Mình chọn 2 mùi chính là matcha trà xanh là sicula. Ở đây có khá nhiều loại bánh tiramisu cho mọi người lựa chọn: vani, phomai, socola, matcha, chanh dây... giá cả dao động 150k trở lên, free ship nội thành đà nẵng. Nên hôn sinh nhật chỉ cần set giờ, nhắn tin đặt bánh, hẹn giờ giao rồi đợi shipper giao đến thôi, tiện lắm. Cốt bánh tiramisu mềm ngon, ăn để tủ lạnh không ngấy. Là sự lựa chọn nếu không muốn chọn bánh sinh nhật như truyền thốg
Được bạn giới thiệu bánh bông lan trứng muối ở đây ngon, vưa mới đặt qua Now giao đến - Quá thất vọng vì shop giao bánh cũ như để trong tủ lạnh mấy ngày rồi, trên hộp ko có thời gian sư dụng, ăn vào thi khô và ko có mùi vị gì cả. Tiệm bánh làm ơn làm ăn có tâm chút!
Mình đặt bánh sinh nhật cho chồng ở đây. Bánh trang trí thật sự là rất đẹp. Tuy nhiên, theo mình thì vị của bánh chưa thật sự đặc sắc. Nếu ai chỉ cần hình thức bánh đẹp, thì đặt ở đây là lựa chọn tuyệt vời. Còn ai quan tâm là bánh ăn ngon nữa, thì mình nghĩ nên suy nghĩ một tí.
Tuy vậy vẫn rất thích các mẫu bánh ở đây, đẹp và không đụng hàng, nói chung đặt bánh kem cho chồng xong, anh chồng cười típ mắt là thấy vui ơi là vui rồi.
Mình vẫn thích bánh ở đây! Giá cũng vừa phải hợp túi tiền
Tiramisu đông đá, ăn rất dở, bộ bánh nấu nhiều nước thành ra lúc ăn rã đá như ăn đồ bỏ tủ lạnh lâu ngày! Tiramisu thì k ngon, bánh thì như ăn nước đá rã. Dã man. Thấy bạn trên có nói nhưng mĩnh cứ nghĩ bánh lạnh mới ngon, ai dè trúng thánh làm bánh bỏ nhiều nước trong bột trứng.
Trà xanh thì k thơm mà chỉ có vị đắng. Chưa ăn cái của quỷ gì 50k mà tiếc tiền như vậy luôn.
Thôi xin chào!
Bánh Tiramisu năm vị ở đây ngon phết. Hình Chibi cũng rất dễ thương, bánh mềm, ăn mỗi vị lại có một hương vị khác nhau, lạ lạ. Kem không quá béo tạo cảm giác ngấy mà mịn vừa. Nói chung là ngon. Sẽ ủng hộ.