Buồn miệng lại thèm bánh bột lọc nhà Tini, bánh dẻo dai lạ lạ, nhân tôm và thịt ba rọi có vị đậm đà ăn rất vừa miệng, chấm cùng với nước mắm chua cay ngọt mà ngon hết sảy. Quá đã.
Mình order combo 10 bánh bộc lọc + bánh flan và 1 ly chè bưởi lúc 11h30 lận, giao tới bánh hột lọc nóng hổi, chè bưởi ấm ấm, đóng gói cẩn thận lắm nhen????????
- Bánh bột lọc: giao tới nóng hổi, nước mắm ăn kèm đậm đà lắm, ăn bánh không cũng ngon nữa nha. Tính giá gốc là 30k/10 cái thì cũng được, bé bé ăn cũng vui mồm nhưng không no nha )))) được cái nhân đầy bánh ăn okayla lắm nè.
- Bánh flan: nhìn lúc đầu tưởng cafe hong ấy ai dè là trân châu đen nha anh em ???? ăn kèm bánh flan cũng okayla lém, vị flan không ngọt gắt ăn kèm trân châu đường đen vừa vị nè. Flan không bị tanh mùi trứng đâu nha, ăn cũng ổn áp không dở cũng không ngon xuất sắc.
- Chè bưởi: ly như hình là 12k nhen, với mình thì thấy hong hạp vị lắm còn mẹ mình khen ngon á. Kiểu chắc do quá là nhiều bột năng ăn hơi ớn )))) ngọt vừa phải nhe không bị gắt, nước dừa không béo, hơi nhiều bột năng cho cái ly này)))
Nói chung là ăn được á, như hình mình mua tổng cộng là 36k (freeship nha), ăn đêm vậy là no chắc bụng đi ngủ được rồi )))) gợi ý mọi người nên thử bánh bột lọc nha, ngon á????????
Bánh bột lọc giá gốc 3.5k/ cái tuy là khá đắt so vs giá bình thường nhưng quán hay có khuyến mãi nên rất ổn áp, nước chấm lại ngon.
Tại đt mình chụp xấu chứ bánh ở ngoài nhìn đẹp nha mn
Bánh bột lọc ngon nhưng vỏ bánh hơi dai so với bình thường
Ban đầu đọc review mình hơi đắn đo do có bạn bình luận bánh bột lọc có con tôm nhỏ nhưng sau khi xem nhiều hình các bạn khác chụp thực tế thì mình cũng đặt thử. Bánh nóng, đóng hộp cẩn thận, nước chấm ổn, nhân khá vừa miệng với 1-2 con tôm/bánh (tùy tôm to nhỏ) và có miếng mỡ nhỏ, vỏ bột lọc trong nhưng hơi dai hơn bình thường nên mình có cảm giác nhai xong vẫn chưa tiêu được vỏ bánh, mình chỉ góp ý nhẹ để chủ quán làm bớt dai lại một chút thì tuyệt vời. Lần sau vẫn đặt bánh bột lọc của quán khi thèm :).
Đọc đánh giá review thì thấy khen bánh ngon, hình ảnh hấp dẫn. Mình order 20 cái về ăn mở ra mới thấy. Tôm thì baby nhỏ xíu giống mới đẻ, thịt thì có miếng mỡ nhỏ xíu. Hình ảnh không giống miêu tả. Không hiểu sao các đánh giá khen dữ. ????
Mình order 1 phần bánh bột lọc, chè bưởi và sữa tươi trân châu đường đen thạch trái cây. Hộp chè bưởi 50k to đùng mình ăn không hết luôn (cái tội ham hố), mình để tủ lạnh sáng mai cả nhà 4 người ăn. Chè nhiều cùi bưởi, giòn và ngon. Bị cái cùi bưởi hơi nhỏ hơn so với mấy chỗ khác nhưng số lượng đè kích thước các bạn ạ. :)) Chè giao tới vẫn còn nóng hổi, vị ngọt thanh vừa miệng nhưng bỏ đá vào thì nhạt bớt. Cốt dừa thơm và béo.
Bánh bột lọc: giá chỉ 30k/ phần 10 bánh, giá rẻ nên bánh khá nhỏ so với mấy chỗ bán giá 35k hay 40k. Được cái ăn ko bị ngán, tôm to và tươi, bị cái ghét cục thịt mỡ. :( Điểm cộng cho quán là hủ nước mắm siêu ngon. Mắm sệt mặn ngọt đúng kiểu mình thích. Lúc chưa biết Tini, mình cũng order bánh bột lọc ở các quán khác, cơ mà nước mắm mặn kiểu Huế mình ko thích cho lắm. Ăn xong chừa nước mắm lại mai ăn ốc tiếp.
Sữa tươi trân châu đường đen: mình đọc review trên now của quán thì món này được khen ngon, cá nhân mình cảm thấy cũng okie, vị béo, đậm đà, có thêm thạch trái cây lạ miệng, trân châu thì dai dai giòn giòn. Vị sữa tươi bên quán Tini đậm đà hơn cả Tocotoco nữa. Điều mình bất ngờ là ly 25k nhưng to đùng, nhiều hơn chỗ khác mình đặt.
Đặc biệt quán CSKH tốt, có nhắn tin hỏi thăm và nói cách bảo quản cốt dừa nếu để qua đêm. Nói chung sẽ ủng hộ quán Tini dài dài.
Mình biết đến quán này do người quen giới thiệu. Mình ăn chắc cũng phải hơn chục lần ????
Bột lọc: Mình ăn từ hồi quán chỉ mới có Bánh bột lọc, lần nào mình order cũng toàn 80-100 cái về ăn cho sướng. Bánh ngon cực, bột dẻo & dai ăn rất thích, nhân thì nêm nếm vừa ăn. ĐẶC BIỆT là nước mắm thần thánh đặc kẹo ngon lắm nha
Chè bưởi: Mình đã ăn đủ hết từ ly 12k đến hộp 30k, 50k. Phần nào ăn cũng đáng tiền. Chè lúc nào cũng nhiều, bưởi giòn và thơm. Chè không quá ngọt phù hợp với nhiều người