Buối tối vô tình chở chị bạn đi tìm quán chay thì thấy quán Tịnh Tâm nên ghé thử, quán có mặt bằng nhỏ, trang trí tông đậm nên nhìn có vẻ hơi tối, bàn kê sát nhau nên hơi ồn. Vì mới ăn bánh ngọt nên mình không gọi được nhiều món, chỉ kêu mì xào giòn và súp nấm, nêm nếm vừa ăn, mì có vị béo béo ăn cũng ngon, món lên khá nhanh, nhưng có một điều mình không thích và cực kỳ khó chịu với thái độ phục vụ của em áo đen (có lẻ quản lý của những em áo nâu), em ấy tỏ thái độ khi thấy mình chỉ gọi 2 món, kiểu khi dễ ra mặt, mình chụp hình quán thì nhìn khó chịu, mình có nói là còn no nên không kêu được nhiều nhưng em ấy có vẻ phớt lờ, dù còn nhiều món chưa ăn nhưng mình ko có ý định quay lại với thái độ coi thường khách ở một quán chay.
Bước vào quán các phật bảo được trưng bày rất đẹp mắt và không gian rất thanh tịnh. Menu đa dạng mặc dù giá hơi cao chút nhưng ăn ngon và nêm nếm là tốt. Mình có chụp vài tấm hình không gian quán. Có thời gian mình sẽ ghé lại
Quán chay nằm đối diện quán buddha chay, chưa thấy bài review nào trên foody mặc dù quán mở lâu rồi. Đồ ăn nếm vừa miệng, không lạt cũng không mặn, món phù trúc quay rất ngon nhưng hơi ít, được vài miếng thịt với 5 bánh bao, gỏi tịnh tâm cũng khá lạ vì có bỏ khoai môn chiên giòn ăn nhai lực xực đã hết sức, mọi người đến quán nên gọi hai món này ăn, lẩu thì quán cũng có nhiều loại lắm, mà mình thấy có lẩu chao cũng lạ nên gọi thử, nước có pha với nước dừa hay sao á có vị giống như ốc len xào dừa!! Nói chung là đồ ăn ngon giá cả phải chăng. Chỉ có điểm trừ là làm đồ ăn khá lâu, có 3 món mà phải đợi gần 1 tiếng.