Vị trí: địa điểm hơi khó tìm xíu vì 56A là 1 cái ngõ, đi vào 1 đoạn ngắn là bán cafe, vào sâu thêm tí nữa mới là quán chay, ai mới vào lần đầu có thể hoang mang lắm.
Decor: quán khá là rộng, có nhiều gian, có 2 tầng thì phải. Không gian đèn vàng ấm cúng, nhạc nhẹ nhàng du dương rất thanh tịnh.
Nhân viên: thân thiệt, nhiệt tình.
Đồ ăn: trang trí món khá đẹp. Nói thật là mình không thích ăn đồ chay nên không thích lắm, ko có ấn tượng gì cả. Nước chanh mình uống dùng đường gì gì của Thái ý, uống lợ lợ ko quen. Hôm đấy đến có nhiều món hết vì sáng vừa làm 1 buffet chay cho đoàn lớn.
Giá cả: giá thành hợp lí.
Ăn tối qua với bạn, đồ ăn thì cũng không đến nỗi. Giá thì cũng không phải rẻ.
Nhưng ăn đến cuối đĩa miến trộn thì thấy cái trứng gián. Chủ quán thì bảo là hạt gạo lứt nhưng mình chắc chắn là trứng gián. Nó có giống nhau đâu. Mà chán nên cũng chẳng đôi co nhiều.
Nói chung ai đến ăn thì cẩn thận hơn tý nhé. Quên ko chụp lại ảnh.