Địa chỉ là 246 Nguyễn Sơn nhưng là ngay đầu đường phố ăn Nguyễn Nhữ Lãm luôn, nói vậy cho dễ kím ^^. Quán nhỏ nhưng có bàn ghế để ngồi lại, nhân viên cũng thân thiện. Ngó thấy có nhiều vị như: trà xanh, trà đào, trà vải, trà bạc hà, trà phúc bồn tử, trà việt quất nhưng mình không biết cái nào ngon nên gọi đại trà sữa thập cẩm. 20k/ly. Khoảng 1/3 ly là đá. Nhưng trà sữa có mùi thơm, vị cũng ngon. Topping thì cũng bình thường, nói chung là cũng giông giống mấy quán trà sữa nhà làm khác như có thạch rau câu, trân châu..., có điều ít hơn chút, k có khúc bạch. Nhưng nói chung là cũng ngon :).