Mình đặt về bánh bao Hàn Quốc chiên, phô mai que, xúc xích lắc, gimbab chiên và trà đào.
Bánh bao Hàn Quốc khá là ngon ạ, bên trong còn có cả sợi miến Hàn Quốc nên ăn ngon lắm luôn. Mình nghĩ món này mà ăn hấp như một số món cảo sẽ ngon hơn nhiều đấy ạ.
Phô mai que thì cũng tàm tạm. Chỉ tiếc là phô mai chưa có chảy ra (hay đi đường đông lại rồi ý) nên cũng bị mất ngon, không có kéo ra được nữa ????
Xúc xích lắc tuy lắc phô mai không được đều cho lắm nhưng loại xúc xích của quán là loại ngon, chỗ có phô mai ăn lại thơm và ngon nữa nên món này nói chung cũng ok.
Gimbab chiên thì quấn chưa được chắc tay cho lắm, và vì là đồ chiên mà không ăn ngay nên cũng mất ngon. Nhưng nếu ăn nóng thì món này của quán cũng khá là ổn đấy ạ.
Trà đào mình thấy hơi nhạt. Không biết mùa nóng như nào nhưng đang là mùa lạnh nên mình nghĩ là quán tâm lý quá, không cho đá vào ????
Hôm nay anh shipper giao hàng sớm hẳn 50 phút, làm mình chưa kịp chuẩn bị gì -_- dễ sợ ????
Chắc phải dùng từ kinh khủng :)))) chưa bao h cảm thấy phí tiền như vậy :)))) lần đầu tiên trong đời cảm thấy quá tệ quá phí tiền khi vào quán này!
Mình đi hồi tháng 9
1/KHÔNG BẬT ĐIỀU HOÀ,Hỏi lên tầng hai có đh không?Nhân viên bảo “ tắt rồi ah”?!rõ ràng trời rất nóng
2/Đồ ăn dở tệ thực sự,Tok phomai,mình đếm đc 5 cái miếng bánh gạo?Wtf?! Xong còn đâu thù toàn nướcvx cà rốt :))))) miếng cà rốt thái to dã man
3/ cơm trộn :)) có miếng thịt gà thì Gà vẫn chưa vặt sạch lông?!!?! Cơm thì quá cayyy
4/Kimbap chiên thì chả thấy nhân đâu :))) nhân bé tí tẹo,quấn k chătj tay,cơm quá nhão :)))
Nói chung là lần đầu tiên trong đời cảm thấy đi ăn mà thất vọng đến nỗi ức chế nthe???? nếu các quán khác mình đến thì món này dở thì đx món kia còn đây chả được caia gì :)))
Bye :))
Lần đầu tiên đặt đồ xong thấy ức chế.
Đặt đồ qua grap, quán giao nhầm đồ.gọi quán trả lời với lý do quán đông quá nên nhầm đồ ---> Vì đói quá và đến giờ trưa nên đành nhắm mắt ăn dc 3 miếng cho 2 suất cơm rồi vứt đi.
Đặt mỳ sốt bò + khoai lệ phố thì giao 1 cơm rang dưa bò + 1 cơm thường
Nói thật từ bé mình chưa thấy cái quán nào bán đồ ăn mà dở như quán này: cơm rang dưa bò chả thấy rang với trứng, cảm giác chương phềnh cơm. Mình k ăn dc miếng nào, thịt bò xào dưa thì quá mặn.
Suất cơm thường thì cơm nhão nhoét, đồ ăn k ra cái gì.
Lên foody thấy nhiều người đánh giá quán này k ngon, mình đến ăn thử thì thấy cũng được ra phết đồ ăn rẻ bèo, tok thì bánh gạo nhiều hơn các quán khác ăn rất ngon, kimpap gói chắc nhân to ăn đã miệng, còn lẩu thì rẻ bèo nước dùng cũng oke nói chung là quán k chê đc chỗ nào, nhất định mình sẽ ghé quán nhiều lần nữa
Mình gọi đồ ăn về nhà lúc 8h30 tối. Bao gồm: 2 kimbap thường, 1 bánh gạo phô mai, 1 nem chua rán. Và thật sự là ko thể tưởng tượng được, 1 hộp kimbap cơm bị THIU, mùi chua (mặc dù rất nóng hổi)
Mình đã lỡ ăn mấy miếng. Nếu đêm nay bị đau bụng thì shop TiK Tak này biết thế nào rồi đấy ....
Hnay gọi thử ít đồ ăn vặt ở đây, pizza thì đế trắng bợt bột như kiểu nướng qua loa. Kimpap gọi là tạm được. Tệ nhất chắc là món chè khúc bạch ở đây. Vị nó ngang ngang không ra vị gì cả. Trong có mấy quả vải nguyên hạt. Bên trong nát bét hơi chua chua kiểu bị hỏng. Thề không bao giờ gọi đồ ở đây nữa.
Review chút xíu về Tik Tak nè ????
???? Về chất lượng dịch vụ: Quán ở Ngõ 2, Ao Sen, rất dễ tìm vì khi rẽ vào Ao Sen rồi nhìn cái ngõ nào nhiều nhiều quán đồ ăn với đồ uống là biết liền Tik Tak cũng ở trong đó luôn ???? Không gian cũng tương đối, nói chung là không chật nhưng cũng không rộng nè. Tầng 2 thì khá là thoáng và thoải mái ???? Bạn nào muốn ngồi lâu thì recommend lên tầng 2 ăn nha.
???? Về giá tiền: Thì ở đây trung bình dao động từ 20.000 – 35.000 ý. Hôm trước mình có ăn gimbab chiên và mỳ spaghetti. Gimbab ngon, vừa miệng, nhỏ xinh (vì hơi ít cơm), nhưng đến lúc ăn hết thì cũng thấy no ứ ự. Mỳ spaghetti ăn cũng khá ngon, nhưng hôm ấy có một điểm trừ là hơi nhiều cà chua trong sốt nên mình không thích lắm. Các bạn đến Tik Tak thì có thể thử gimbab, mì Ý, cơm gà kim chi, mì đen nha ????
???? Cá nhân mình thì thấy Tik Tak đủ ngon và vừa túi tiền để mình có thể quay lại ăn thêm nhiều lần nữa. Điểm cộng của Tik Tak là không phải chờ đồ ăn quá lâu, cũng như menu đồ ăn thật sự phong phú đúng kiểu trên trời dưới biển cái gì cũng có, hôm nay thèm cái này, hôm khác thèm cái kia cũng đều có thể đến ăn ở Tik Tak được luôn ấy ????