Mình rất ít khi feedback nhưng lần này k chấp nhận được vì cửa hàng làm việc k chuyên nghiệp và mất VSATTP.
Mình có order 2 ly tsua qa gojek, có note rõ là 30% đường cho trà nhưng lúc nhận được thì trà uống còn ngọt hơn ly đường nâu ô long sữa, cái này có thể tạm chấp nhận bỏ qua được.
Vấn đề quan trọng hơn là trong ly ô long sữa bạn mình uống hút lên được cả dây ni lông. Đây là vấn đề vệ sinh, nếu k để ý hút xuống r biết hậu quả như thế nào.
Mong quán xem xét và khắc phục những vấn đề trên
Trước giờ mình uống Tiger Sugar bên chi nhánh Nguyễn Thái Sơn rất ngon, Sầu Riêng đường đen có miếng sầu riêng rất ngon.
Hôm nay uống bên D5 thì đúng nghĩa thảm hoạ, sầu riêng dùng sốt hoá học rẻ tiền uống muốn ói. Mua 5 ly cho mấy bà chị mà phải đổ hết mua lại bên khác.
Tức mà chịu không nổi nên đành phải đăng nhập để comment. Mua 18 ly trà sữa Shop cho 8 cái ống hút, gọi cho shop mãi còn không nghe máy nữa. Ta nói, anh em phải cắt đôi ông hút ra dùng, SHop nên rút kinh nghiệm nhé. Cho 1 sao vì quá tức. Mình mua Trà sữa Kiều mạch cũng k uống đc , vị lớ lớ chắc do k quen
Wonderful, I think it make me reduce stress and love the life ... very delicious ... emloyee is fiendly, humorous and pretty girl
Sure, I will way back here ... ????
Hôm bữa đi ngang qua võ oanh. thấy tiger sugar khá đông. Nhưng không nhìn rõ số đường cụ thể. hôm nay đặt uống thử. Đặt chổ gần mình nhất thì thấy 115 đường D5. Thấy bên D5 cũng có với gần chổ mình hơn nên đặt ai dè đâu đặt ngay chổ FAKE. Lừa đảo người ta hay gì? Nghĩ sao vậy? Làm ba cái đồ tào lao rồi bán cho người ta uống. Lừa lọc rồi nhỡ đâu bị cái gì thì làm sao? Sao không mở trà sữa xe đẩy mà bán cũng được vậy? Lừa đảo chi cho mang nghiệp vô người vậy? Uống muốn cục cái lưỡi ngta. Ngồi mà tự suy nghĩ điều mình làm đi. tức vãi!