Mình có đặt một đường nâu sữa tươi kem cheese ở đây nhân dịp giảm giá, review một tẹo để cho mọi người cùng biết.
Mình khá bất ngờ với bao bì của ly vì nó không giống Tiger Sugar mình thường uống. Vì có kem cheese nên mình bóc phần nắp ra uống cho dễ nhưng lớp kem cheese sau qua trình vận chuyển, cộng thêm lớp kem không quá dày, đã được hoà vào với phần nước ở dưới. Siêu buồn! Ở phía đáy cốc là rất nhiều trân chân đường nâu, uống rất ngọt, mặc dù đã giảm 50% đường. Phải nhấn mạnh là rất ngọt. Sau hai hớp thì mình khuấy đều trân châu là nước luôn.
Uống một lần cho biết thôi chứ mình không có ý định quay lại đâu.
Như tiêu đề đã đề cập. Mình chưa thấy trà sữa nào có thương hiệu khá lớn lại dở như vậy. 50% đường thì chả bỏ miếng đường nào luôn. Trân châu thì ngọt cực kì. Ngọt không thể tả. Nên uống cứ bị ngọt quá, nhạt quá. Bỏ ra cả gần 50k cho ly này. Nhận lại không đúng như giá tiền.
Rất là dở tệ luôn, như nước lọc pha đường vào
Trước đặt 1 lần rất dở, nay cho thêm cơ hội lần 2 để níu kéo nhưng vẫn dỡ thì xác cmn định là block cả chuỗi nhé.