Hủ tiếu: trộn nước tương và tương ớt vào thì ko bị mặn mà đậm đà rất ngon
Đồ ăn: 2 con tôm, 3 miếng mực, 2-3 cá viên chiên. Đồ ăn tươi ngon.
Đóng gói: Mình ko thích hộp xốp, nhưng ship tới thì ko bị đổ nước sốt be bét như mấy quán khác nên tạm chấp nhận
Giá: giá menu là 45k. Mình ord giảm giá luôn ship còn 30k
Món ăn đáng với giá tiền. Sẽ tiếp tục ủng hộ quán.
Đánh giá: 8/10
Buổi trưa mình lên kím thử thì thấy quán có phản hồi cũng tốt nên đặt thử, mình đặt cơm chiên thái lan và cơm chiên bò tứ xuyên vì thấy có ghi best seller. Ăn ngon ngoài sức tưởng tượng luôn. Bò tứ xuyên thì thịt mềm, cay kích thích kiểu càng ăn càng cay càng muốn ăn thêm. Cơm thái lan cũng cay, đọc cái tên cũng nghi nghi :))) may là mình biết ăn cay nên thấy ngon :))) lần sau sẽ thử những món khác tiếp ????
Ngon nhưng bún gạo xào màu đen vì gia vị nhiều quá
Hợp khẩu vị , mình order hủ tiếu và bún gạo xào hải sản thấy ngon, nhưng mà do xịt nhiều nước tương hay sao mà bún gạo nó đen quá kg còn nhìn thấy màu trắng của bún gạo, hải sản tươi ngon.gần nhà nên sẽ ủng hộ lâu dài
Mình có đăt một đơn hàng từ 8h44 đơn hàng chạy hết các bước tới khi chon shiper thì 11h51 mới báo lại mình hủy đơn hàng quán không làm việc mà trong khi đó các bước khác vẫn chạy quán làm ăn quá tệ
Mình nghe từ ng bạn có ăn qua ở đây bảo ăn ngon nên bữa sẵn đường cũng tạt vào ăn thử. Mình cũng kén ăn lắm mà bữa đó thấy món hợp khẩu vị, vừa miệng, nhìn bắt mắt và giá ok nè. Được cái là cô chủ quán phục vụ tận tình và xinh lắm
Thấy quán xào lửa bốc lên quá trời nhìn thấy hay nên tấp vào ăn thử.
Quán khá đông khách nên từ lúc order đến khi được ăn tầm 10p.
Được giới thiệu món đặc trưng của quán là Bò Tứ Xuyên rất cay. Được giới thiệu nên phải thử thôi ????.
Lúc thấy a bếp xào mà mọi người sung quanh sặc là thấy cay rồi. Đến khi ăn thì Cay thiệt.
Mình thuộc tuýp người thích ăn cay nên càng cay càng khoái.
Vị tuyệt. Rất ghiền. Gây ấn tượng. Sẽ tiếp tục đến thử các món khác để review cho các bạn.
Đáng thử.