Hôm rồi mình có đặt ở đây 1 phần lẩu lớn (260k) và 1 phần tôm thêm (25k), giảm giá còn tổng 2 thứ là 214k.
Nhìn trên hình với là lẩu nữa nên mình nghĩ đồ ăn và nước lẩu phải được để riêng. Nhưng mà tôm thịt các kiểu đều được bỏ sẵn vào trong nước rồi. Anh shipper có nói là quán dặn là bữa đó mưa, quán đang mất điện nên nước lẩu không nóng. Bún thì sớt ra chỉ vừa đủ 2 chén con, may là tụi mình cũng chỉ có 2 người ăn, chia vừa đủ. Trong lẩu có khá nhiều nghêu & tôm, chả, cá viên, mực, 3,4 miếng thịt bò. 1 điểm trừ nữa là rau ăn lẩu, nhìn hình thì cũng thấy, rau muống vàng 1 nửa, hoa chuối bào thì kiểu bị hư, đen thui; giống như rau để cả ngày mà không được bảo quản tốt vậy á.
May là nước lẩu cay vừa, ngọt, ngon, cứu vớt được tâm trạng.
Đợt tháng 4 lần đầu order qua Beamin, chưa từng thấy quán nào tệ hại như vậy. Bún Thái mà ko cho miếng bún nào ko lẽ húp nước cho no hay gì??? Hải sản thì được mấy miếng vụn vụn chả bõ dính răng. Giá gần 40k/phần ăn vậy phí tiền. Coi như ăn thử 1 lần ko bao giờ quay lại. Thấy nhiều review khác cũng chê tệ hại mà ko hiểu sao quán này còn tồn tại đc tới giờ?
37k tiền không phải là nhiều nhưng
Bỏ ra 37k ko hề xứng đáng
Thứ nhất thấy có bạn đã đánh giá hôm bữa do mất điện hay gì đó nước ko nóng, hôm nay trời nắng nước bún chỉ nóng ấm sơ sơ
Kểu như treo đầu dê bán thịt*** 1 con tôm gọi là tôm bị (ương) ko hề tươi ăn vào sẽ biết nếu tươi sẽ ko bị mất đầu( như hình) mực thì chẳng thấy đâu, cá viên(3 viên) nghiêu (3 con) còn thịt bò 2 lát như hình????????, chả cua hay chả cá gì đó 1 lát thái siêu mỏng nhưng hơi bự xíu,
Hay là quán để 50k giảm codn 37k nên đồ ăn sẽ giảm theo như vậy
> trong hình ko phải mình ăn xog mới chụp mà là mình ăn kiêng ko ăn tinh bột nên ko bỏ bún vào nha
Đang đói nhưng nhìn hết muốn ăn phải vào đánh giá mới dc