Mình rất hay mua bánh flan ở đây. Flan mịn mượt béo thơm rất ngon, không bị sượng rổ hay tanh trứng như flan ở mấy quán chè. Trên bề mặt flan hơi nhăn giống flan Pháp vậy, mình thấy vậy cũng đẹp.
Ngoài ra mình có ăn thêm cả các loại bánh như sau:
- Bánh bông lan trứng muối, thơm bơ, ngon, phần bánh nhỏ hình chữ nhật có lót giấy trắng chỉnh chu. Tiệm có ổ bánh trứng muối tròn to bằng đĩa cơm mà 45k cũng rẻ.
- Bánh su kem: phần kem là kiểu kem xốp chứ không phải kem trứng custard nên sẽ hụt hẫng cho nhiều bạn muốn ăn su vì kem trứng.
Tính ra bánh ở đây nguyên liệu chế biến là loại tốt nên ăn thơm chứ không ngấy dầu. Giá lại mềm. Bé nv dễ thương thân thiện. Mình vẫn sẽ ghé lại.
*Vị trí: nằm giữa đường Vạn Kiếp, đối diện chợ nhỏ Vạn Kiếp.
*Không gian: quán khá nhỏ nhắn, bán bánh kem các loại, bánh mì ngọt, bánh mặn, bánh plan... nhìn bên ngoài các loại bánh khá bắt mắt và ngon. Rất hấp dẫn.
*Món ăn: bánh su kem ở đây không ngon lắm, nhân kem không béo, không ngọt, cảm giác lờ lợ sao á. Không giống như nhiều bánh su khác mình hay ăn.
*Giá: 25k / 1 hộp 5 cái. Giá khá mắc cho cái chất lượng đem lại.
*Giữ xe: để xe trước quán, tự coi.
Mình mua hộp bánh su 10 cái 30k, phải nói là rất dở, kem không giống như kem bánh su mình thường ăn ở những chỗ khác, bánh su quán này dở nhất trước giờ mình từng ăn.
Mua bánh kem 220k, nv nói thêm 50k sẽ được bánh bắp,20k tiền công.muốn bánh to hơn nên làm tổng cộng 320k.mở ra 50 con người nói k phải bánh bắp.gọi điện 0917.175.149 đc người trai nghe trả lời rằng công thức riêng của anh,giá vậy chỉ như vậy,ăn được thì ủng hộ không thì thôi . Bán hàng chắc đắt lăm đây :))) nên ảnh nói mạnh mẽ vậy đó