Trà chanh vỉa hè giờ nhiều nhan nhản, giá rẻ bèo, nhưng xem mấy bài báo phóng sự đằng sau cốc trà chanh rồi thì sợ uống trà chanh lắm. Nhưng, từ ngày bà chị mở quán trà chanh thì mình nhận ra trà chanh chân ái của mình là ở đây ????Có rẻ không? Không, đắt hơn 5k so với quán trà chanh khác, nhưng mà mình hoàn toàn hài lòng về chất lượng, và càng thêm tin tưởng khi nghe chị chia sẻ về nguyên liệu và cái tâm của chị ý khi mở quán trà chanh này. Trà chanh ở đây, thơm đậm mùi trà, có vị chát, đậm vị chanh nữa, bởi chị ý dùng trà có nguồn gốc rõ ràng, chanh là chanh tươi tự vắt hằng ngày và đường trắng để tự nấu nước đường chứ ko phải dùng đường hoá học nên vị chát và chua ko bị át bởi vị ngọt, mình thì rất ưng cái vị chát, chua, ngọt thanh, mấy bạn ko thích vị chát thì có lẽ sẽ không thích lắm????nhưng có thể lựa chọn trà chanh đào, so với trà chanh thì đây là món guộc của mình, chua nhẹ, ngọt vừa, ko chát lắm mà lại thơm mùi đào, siro đào của chị ý cũng là xịn luôn nha chứ ko phải hàng hoá học lung tung đâu. Ngoài ra, ăn vặt còn có món há cảo chiên nhân toàn thịt là thịt ????Tóm lại, khi bạn đến quán thì bạn có thể yên tâm tận hưởng cốc trà chanh thơm mát của bà chủ có tâm nha. Bài viết có lời văn hơi PR tí nhưng mà cảm thấy một quán trà chất lượng thì không thể ko PR được ????