Tiệm trà Mèo Ngố là một địa điểm khá là mới, nhưng lại tương đối quen thuộc với giới yosakoi bọn mình.
????Quán nằm bên trong cùng của ngõ 75 Trần Quang Diệu, đi từ ngõ vào cứ đi thẳng nhé, đi qua vườn hoa, đến cuối đường thì nhìn sang bên phải là sẽ thấy quán. Quán khá rộng rãi và cũng nhiều chỗ để xe nữa. Quán có 2 tầng, tầng 1 có băng ghế dài cho khách, tầng 2 thì nhiều chỗ hơn, cả 2 tầng đều khá thoáng ko bí, tường của quán được vẽ doodle và art rất đáng yêu ???? quán có nhiều tạp chí manga và boardgame để mọi ng chơi giải trí nữa, ngoài ra còn có 2 cây guitar để đó cho khách chơi nữa
????????Tầm mình đến thì cũng gần muộn rồi nên bánh cũng gần hết, mình gọi 1 trà đào và 1 cheesecake đào, trà đào ở đây ko để cả miếng như các chỗ khác, mà xắt nhỏ thành từng miếng bé như trân châu ấy, cheesecake ăn ổn, ko bị ngọt, lúc sau bọn mình có gọi thêm bánh chocolate, vì cuối ngày nên chắc kem hơi chảy, nhưng kem ngon lắm ko bị ngấy
????Đồ của quán tuy rẻ nhưng lại rất ngon, trà và bánh của mình tổng cộng chỉ 36k, miếng choco kia cũng chỉ có 8k, thật sự là rất rẻ :)))
????Nhân viên quán hầu hết còn rất trẻ, hình như là đến giúp việc vào mùa hè này, chị chủ thân thiện lắm, cười nói vui vẻ đón khách. Có lẽ mình sẽ còn quay lại đây nhiều lần