Gọi ship chiếc trà sữa siêu to khổng lồ chơi. Cốc 1 lít cầm nó đã tay lắm ta ơi ))) mỗi tội chỉ mang tính giải khát, vị trà nhạt nhẽo, may có trân châu không sao uống hết được.
Order thêm vài chiếc đồ ăn vặt thì kiểu đồ cổng trường ăn tạm thôi chả ngon lắm. Bánh gạo xào thiếu sốt, sốt lỏng không sệt không lên màu đúng, mấy viên đảo cùng nó chả ra cái hợp lí nào cả sai trái lắm.
Mấy xiên que chiên cũng chung cảnh ngộ, ăn chơi, cái gà đỡ nhất.
Lần đầu tiên trong đời em ăn một món ăn tệ đến thế. Shop để hình có cả pudding sôcôla, kem cheese, bột milo nhưng đến lúc giao hàng lại chỉ có một hộp sữa sôcôla thoang thoảng mùi ô mai (??:D??) thêm 1 tảng trân châu dính bết vào nhau. Bây giờ em đang thấy buồn nôn quá ạ. Em tốn mất 60k mua 3 cốc mà giờ thất vọng quá.
Đồ ăn và uống rẻ mà rất ngon, trà sữa khổng lồ siêu nhiều pudding uốg bao phê. Hi. Hôm trước tới quán uống mà vẫn thèm hôm sau pải gọi thêm cốc nữa hai vkck mới đã thèm. Cô chủ quán nhẹ nhàng thân thiện. Nói chung đồ ăn và uống ngon đủ tiêu chí để quay lại và giới thiệu bạn bè ủng hộ dài dài. Chúc quán làm ăn phát đạt
Cốc này uống 2-3 người vô tư luôn, trân châu vị caramel đầy lắm, mình uống 1 cốc này no cả ngày luôn
View mặt hồ siêu thơ mộng, bánh gà cũng ngon nhắm, sốt được tự lấy thoải mái, lần sau sẽ quay lại thử đồ đá xay kkk