Quán này nằm ở đoạn ngã tư khá là sáng sủa luôn á. Mình đi ăn ốc vs bạn rồi ghé qua bên này ngồi luôn nè. Không gian mình thích ngồi vỉa hè, khá thoáng mát luôn. Mình gọi ly trà thôi, giá cũng rẻ, tầm 10k - 15k thôi. Uống cũng ổn. Nhân viên nhiệt tình, pha chế nước cũng nhanh.
Mình thấy mấy loại trà này uống chơi lai rai thôi, chớ uống nhiều cũng k tốt đâu nè.
Menu đa*** khá nhiều món, rẻ cho học sinh - sinh viên
Trà chanh thấy cũng có nhiều quán lắm đó
Lúc xưa hay đi ngang quán lúc nào cũng đông khách, mình cũng mon men vào thử. Mình thấy giá ở đây cao hơn những tiệm trà chanh khác. Ly thấp nhất 15k.
Mình gọi ly trà quất nha đam. Trà ngọt thanh vừa phải, vị trà ổn, chưa đậm lắm. Nha đam dai giòn sựt sựt, có vị ngọt ngọt dễ ăn. Ngồi tán dóc với bạn bè làm thêm dĩa hướng dương hay khô gà cũng nhứt nách. Mình mua bịch khô gà 30k cũng nhiều ghê luôn, cũng ngon lắm.
Có cái nhân viên làm nước lâu quá, siêu lâu luôn, tưởng bỏ quên bọn mình rồi cơ.
Sẽ ghé lại nếu có dịp.
Lần đầu e tới quán này uống và nó đông vãi ra luôn @.@ ở đây rất mát luôn ngồi đánh bài cùng nhâm nhi cốc trà chanh là hết sảy luôn chỗ này rất đẹp rất thích hợp để check in nhân viên ở đây làm việc rất nhanh nhẹn quán ở***rất dê dàng tìm thấy . Trà chanh ở đây khá là nhạt vị nhưng so với giá 15k thì cũng ôk rồi . Nếu có lần sau e sẽ quay lại thêm 1 lần nữa. Nói chung ở đây rất ôk rất đáng để đi 1 lần