+ Địa chỉ quán cũng dễ tìm, do hôm qua mình có thấy giới thiệu quán trên LIXI APP và vừa hay mình cũng đi spa gần đó nên ghé luôn.
+ Quán bày trí khá đẹp, yên tĩnh, có tiếng nhạc nhẹ . Đúng như cái tên gọi quán là " An Nhiên", thật sự khi bước vào phòng nhìn những hoa văn hình bông sen , con cá là lòng nhẹ tênh. Chị đi chung thì khen hợp để chụp hình sống ảo , còn mình thì thấy thư thái.
+Khi ngồi vào bàn se được bạn nv rót cho 2 ly trà lài uống. Nước uống thì mình oder TS hoa biếc TCT còn bà chị mình thì là trà hoa biếc TCT, và 1 cái bánh ăn ( do bạn nhân viên gợi ý - mỗi ngày quán sẽ làm các loại bánh khác nhau hay sao ấy ). Pha chế nước hơi lâu chắc 10-15p ấy, Ly Ts của mình thì có lớp sữa lợn bợn chắc do mình khuấy chưa đều, hơi nhạt. Ly trà của chị mình cũng nhạt luôn, Bánh thì với mình ổn , chị mình thì bảo ngọt, Mình thấy mọi thứ đều ok .
Dưới đây là 1 số hình của quán mình chụp lúc đợi nước lên .