Cơn sốt sữa*** mình nghĩ là bắt nguồn từ đây, chứ kfai Sữa chua TC Hạ Long, hay sữa chua Cô Nghi gì đâu,...
❤️ Quán nằm rất nổi bật trên phố ĐTN, phía gần***nhé!
❤️ Quán có 2-3 tầng hay sao ấy. Cminh ngồi ngay tầng 1 lun. Kgian quán xinh xắn, sáng sủa ????????
❤️ Cminh gọi sưa chua trà xanh - việt quất - đào và TC đường đen. Mình thấy vị TC đường đen của mình là ngon nhất ???? Mà sữa chua cũng thơm nữa. Mấy vị kia cũng ngon lắm ????????
Quán sữa chua nổi tiếng ở Lương Khánh Thiện Hải Phòng đã có mặt tại Hà Nội, nghe danh lâu rùi mà hnay mới đc ăn! Quán xinh lắm ngay đầu phố vs có chiếc biển xanh siêu xinh luôn! Quán hai tầng, khá thoáng mát!
Hôm qua ghé qua mình có ăn thử sữa chua, thạch dừa, kem xôi và sữa chua mít! Món bánh mì que hải phòng siêu xịn thì vài hôm nữa mới có!
•Sữa chua ở đây cốc to, sữa khá mịn, ngậy và chua vừa phải! Ăn ngọt dịu mà thơm lắm, 10k/1 cốc
•Thạch dừa (10k) ở đây ngon lắm, cốc bé xinh xinh với hai lớp, mát dịu và chuẩn vị dừa mình ít ăn dừa lắm nhưng hqa ăn đc cốc thạch dừa này mà thx mê
• Kem xôi (20k) ở đây cũng rất ngon, khác biệt là bt ăn là xôi lá nếp nhưng xôi ở đây là xôi vò đúng kiểu cá nhân mình thx nên thấy ngon hơn ăn xôi lá nếp, xôi dẻo và không bị nát.
Giá : 10-40k
Thực sự là muốn dừng chân hàng ngày ở địa điểm này... Bởi lẽ mình chưa bao giờ ăn sữa chua ở đâu ngon như ở đây. Mình đã ăn thử sữa chua dẻo, sữa chua cứng, sữa chua cacao, sữa chua thạch dừa ... ở đây và tất cả những đồ đó dù ngày nào cũng ăn thì mình cũng không thể bị ngán nổi. Vị chua và ngọt vừa phải rất thanh mát, vô cùng MỊN nhé còn thơm mùi gì đó đặc trưng ý. Chắc do là sữa chua ở đây tự làm nên có một sự cuốn hú riêng khác hẳn sữa chua mình ăn bình thường. Chỉ mỗi cái là đồ ngon như thế mà giá lại rẻ chỉ toàn từ 5-10-20k ăn no cả bụng.
Nhân viên ở đây còn đáng yêu, thân thiện, view rộng thoáng mát đặc biệt là góc ban công kiaaaa, thích mê. Nói chung là mình rất rất hài lòng và bị lôi cuốnnn ????
Qua công ty mình có order kem xôi ở quán. mình có ít review sau:
- Xôi ăn bị cứng
- Kem thì quá ngọt
- Được thêm cả miếng sắt bùi nhùi cọ xoong nồi.
Hi vọng shop cải thiện chất lượng trong thời gian tới.
Thấy bạn nào cũng chấm điểm 10, không biết là do PR hay do các bạn chưa được ăn ngon bao giờ, hay do số mình xui.
Quán dễ thương, mình ngồi ở ngoài do nhìn vào trong thấy chật lắm, có chút xíu hà, mấy bạn phục vụ cũng nhẹ nhàng.
Bọn mình gọi sữa chua thạch dừa. Thạch bình thường. Sữa chua thì lỏng toét, không chua, giống y như mấy hôm mình tự làm ở nhà mà bị hỏng, sữa không đông lại, nhớt nhớt, lợ lợ. Sữa chua tự làm thì thế nào cũng có mẻ ngon, mẻ hư, mà buôn bán thì mẻ hư phải bỏ đi, chớ tiếc tiền bán cho khách là sao.
Mình hay làm sữa chua, nên biết thế này không ngon nhưng ăn không chết, vẫn ăn, chớ mấy bạn mình thấy ghê quá, bỏ lại hết.
Hôm qua ăn tại quán rồi mà quên không chụp lại.
Nay thèm quá lại được người thương từ Sì Gòn đặt Now ship tận mồm.))))
Anh Ship bên Now ship cho mình nhanh nữa giữa trời mưa gió luôn. Hiuhiu.
Thank kiu anh ship.
Hôm qua ăn thử sữa chua mềm mà thấy ngọt quá,nhưng sữa chua lại sánh mịn cực.không hợp với mình lắm.
Sữa chua cứng thì cực ngon.:)) sữa chua mịn dã man. Không hề bị đá gì cả. Đựng vào lọ nhựa thế này nhớ đến sữa chua hồi bé hay ăn 1k/hộp.???? hộp có nắp nữa cẩn thận.
Quán nằm ngay ngã tư chỗ Đoàn Trần Nghiệp với Mai Hắc Đế. Quán bé nhưng thoáng và sạch sẽ.
Nhân viên nhanh nhẹn.
Giá cả hợp lí.
Sữa chua 10k/hộp.
Ngoài ra có cả thạch dừa với mấy món sữa chua thạch nữa.