Tự dưng dạo này rất thích rau má, vốn mình chỉ uống khi da dẻ xấu đi spa các thứ mới nhớ uống í. Xong lại mở mấy quán có đồ mix thì càng muốn thử hơn. Quán không xa nhà mình nhưng lười nên là grab cho nhanh e eei.
Menu có mix với chanh leo, dừa, sầu riêng, khoai môn thì mình gọi gần hết còn các vị đã uống rồi bỏ qua sẽ thử sau. Các cốc đều ghi size L nhưng thực tế mà size M trà sữa mà nhỉ, thôi thì đầy ú ụ với ít đá cũng bù lại.
Thích vị mix khoai môn nhất, thơm dịu dễ uống. Vị chanh leo chua và vị hơi hăng quá 1 xíu, cốc thường dành cho người nào không thích trộn sợ đau bụng uống hơi khó đó nha. So với trong SG thì hơi thua từ vị xử lý chưa tốt lắm còn hăng và không có mix bơ là rất chi thiếu xót luôn í, vị đó rau má bà già làm đỉnh của đỉnh.
Giá 20-30k/cốc rẻ nè, uống cho mát gan mát phổi ha.
Mình đã từng uống rau má trong SG, mình thấy mn cmt cũng k đến nỗi tệ, nghĩ là ở HN uống sẽ oke nhưng thực sự mình rất thất vọng. Mình k nghĩ ở HN 1 quán trên phố lại có vị tệ ntn, k rõ mùi đậu xanh nhưng đậu xanh lại rất gợn, trân châu thì nát lại còn như kiểu mẹ lướt qua hàng trân châu ý, hương vị tổng thể quá nhạt, nhạt đúng nghĩa là k có đường đủng gì, và nhạt theo cả kiểu loãng, nchung uống k ra gì, cgiac giảm giá r mà mình vẫn thấy phí tiền, bh nên vứt đi hay gì ? Mất tiền mua mà bực cả mình !!!!!!
Sữa chua đặt 30k mà làm có 25k, tiền thì thu đủ, rau má uống tàm tạm còn sữa chua thì ko ngon, sữa chua chua gắt, trân châu đen ngọt lịm nhé wí dị. Làm ăn điêu chác, chất lượng ko đáng tiền, 1 sao ko bao h quay lại.