Dành chi những ai thích phong cách cổ điển , thích nghe nhạc trịnh , thích không gian xưa với điếu thuốc lào
Không gian có hai phòng thoáng mát lại rất dể thương
Đặc biệt anh chủ siêu dễ thương
biển quán có vẽ hình anh chủ , quán trong hẻm bên cạnh 1975 cafe bạch đằng
Đặc biệt đồ uống vừa ngon vừa rẻ hai h chiều hàng ngày lại đồng giá 10k
Quán quen thuộc yên lặng dễ học bài !!
Vừa học vừa nghe nhạc trịnh siêu hayyy
Quán trong hẻm ở bạch đằng , nhìn đơn giản mộc mạc , đúng chất bao cấp luôn . Kiểu trở lại mấy cái xưa cũ nó hay hay . Nước uống ở đây ngon , món nào cũng rẻ , có anh chỉ siêu cấp cute , quán còn có mấy con gián bò nữa , ông chủ nói đó là thành viên quán :)) . Cacao ở đây rất đáng thử , đậm đặc luokn ngon cực , trà đào cũng tuyệt nữa , cafe rất đậm vị , còn có mấy cái thứ linh tinh ngày xưa tuyệt vời lắm
Mình được bạn giới thiệu rồi dẫn đến quán này.
Mọi thứ đều được thiết kế và bày trí theo phong cách thập niên xưa cũ.
Quán nằm ngay con đường đẹp nhất nhì Đà Nẵng.
Giá cả mình thấy vừa tầm.
Đồ uống cũng ok đó.
Sẽ ghé lại.
Ghé lại Bao Cấp nhiều lần nữa để thử cảm giác lê lết tám nhảm ngoài hẻm như thế nào, hay đơn giản chỉ là leo tọt lên gác để cảm nhận sự bình yên rất yên, rất riêng!
Mến quán ngay từ lần đầu đặt chân đến, mỗi lần ghé thăm là mỗi lần thích thêm một tẹo, và giờ là yêu luôn quán! Bạn bè mình ai đến cũng thích cả. Thích từ không gian, từ món ăn thức uống, từ cách phục vụ của anh chủ, từ những bản nhạc xưa, từ... gián chuột thằn lằn - những "thành viên" nếu ở nơi khác mình sẽ ớn lắm, nhưng tại đây, thấy "tụi nó", cảm giác thoải mái và gần gũi lạ kỳ!
Quán thương! ❤️
Quán nằm trong hẻm nhỏ, nhìn cũ đúng tinh thần quán. Order nước có trong menu rồi nhân viên chạy ra báo không có món đó, lại order món khác nhân viên lại chạy vào rồi chạy ra báo không có, cứ thế 3 lần mới order được. Nước uống cũng tàm tạm. Nhạc mở cực hay ????????
• Quán nằm trong hẻm nhỏ, không gian ấm áp với mở nhạc xưa nên tạo cho mình cảm giác rất dễ chịu. Anh chủ cũng nhiệt tình dễ thương. • Nước uống ở đây giá cùng vừa phải, mình rất rất thích Trà gừng ở đây vì Trà được pha bằng gừng tươi, ấm nóng thơm lừng luôn. Ngoài ra còn có mấy món ăn vặt tuổi thơ như xí muội, kẹo dẻo,.. ăn cũng vui miệng lắm. Có điều hơi đáng tiếc một chút là hôm mình đi anh chủ nói trên lầu 2 đang có khách gì đó nên k lên tham quan hết đc.
Thiệt tình mà nói là đến quán này chai mòn luôn rồi. Vừa thoải mái, vừa thân quen.
Ko gian bao cấp thì khỏi bàn thêm nữa nhé. Đậm chất luôn. Quán nhỏ nhỏ trong hẻm ở con đường sầm uất. Trc h ko biết hẻm này. Ai dè m.n vẫn ở đây.
Menu cũng đa dạng. Có mấy món quen thuộc ngày xưa. Hầu như là đồ uống đều ngon hết.
Giá cả cũng cực kì phải chăng nữa. Vừa có đồ uống lẫn có đồ ăn luôn. Hehe.
Anh chủ thì vui vẻ , thân thiện. Vẽ đẹp nữa. Hi.
Đây là nơi lí tưởng lắm nên m.n hãy ghé nha