Trưa ai cũng có đồ ăn, còn mình mình loay hoay, bún mỳ phở cơm gì cũng ngán. Đọc review thấy quán ni họ khen món xáo ngon, tặc lưỡi đặt thử. Thấy quán note ngon hơn khi ăn với bánh tráng nhưng chọn bánh mỳ để ăn no tí. Lúc nhận hàng thấy miến bánh tráng sảng hồn kêu có đặt mô, thì anh sp ns là quán tặng kèm để khách ăn thử. Hihi, thích ghê. Đồ ăn kèm có đầy đủ, gia vị chanh ớt cho người ăn mặn như mình, thật sự ngon ạ. Thịt bò thấm và mềm, thơm nữa. Nước xáo thanh ngọt tự nhiên chứ ko phải do đường. Quán ni có bò kho nữa, lần trước mình có tw à.
Hôm qua 12 rưỡi mới làm xong định đặt xáo bò ăn mà quán hết mất nên sáng nay đặt ăn sáng..mưa gió thế này tốt nhất nên ở nhà đặt qua now cho lành..
Còn về món xáo bò của quán này thì ngon khỏi bàn..xáo bò ăn với bánh tráng quế sơn nữa thì thôi...húp k còn tý nước ????????????..
Trời mưa đói bụng mà chả biết ăn gì cho ấm chợt nhớ gần nhà có quán bò kho quán nằm trong kiệt gần nhà nên lang thang đội mưa qua quán mua ăn..a chủ làm cho 1 tô ứ nự ngồi ăn tại chỗ lun????????.trời mưa mà làm tô này với ổ bánh mỳ xong về trùm mền ngủ thì thôi khỏi phải bàn...ấm lòng chiến sỹ lun..k biết do trời lạnh đói bụng nên ăn ngon hay k chứ thấy quán cũng ok..để vài bữa làm biếng đặt về ăn sáng