Mình ghé cũng khá lâu rồi, lần đó mua mì hoành thánh hình như 40k hay sao ấy. Sợi mì ngon, dai và thơm trứng. Hoành thánh nhân khá, cũng to ko nhỏ xíu. Quán đông nên thợ làm luôn tay luôn chân. Giá cả ko rẻ cũng ko quá cao ;)
Mì ở tiệm dạng tự làm kiểu của người Hoa ấy. Mình khá thích ăn dạng mì này, đã ăn nhiều chỗ, đa số khá đắt. Riêng tiệm bán khá ngon,nhiều mì, tôm,gan, thịt xá xíu đều tươi ngon, nước súp trong veo mà giá rất ok.
Mình gọi 4 tô mì hoành thánh thập cẩm+ 4 trà đá mà chỉ 128 nghìn!
Gần sát nhà nên cứ qua ăn miết!