Hôm đó mình đến địa chỉ này làm tóc. Zô y như rằng không cần khách. Mình muốn bấm ở trong duỗi cúp ở đuôi. Zô không cần nhìn tóc như thế nào luôn. Tóc mình do bị hư 1 lần rồi mình cắt hết. Giờ sợ nói bấm ít thôi không thèm quan tâm. Chị làm cho mình được một hồi xong bỏ đi đâu mất tăm cả tiếng mới thấy về. Còn chị chủ mình ngồi đó như cờ hó vậy. Hỏi không trả lời luôn mới ghê. Đã chảnh rồi làm đẹp không nói đằng này thấy ghê. Vô thuốc xong bỏ đi lâu quá giờ tóc mình nó cứ đơ ra khô cứng hic. Tuyệt vọng. Còn chị ngồi cạnh mình duỗi rồi bấm kiểu ở ngoài làm đã đời cuối cùng quên bấm. Xong lấy bấm ra bấm nó xong hết rồi bám chả được. Thua với cái tiệm này. Xin lỗi chứ không có lần 2