Ăn cơm ở đây từ hồi học cấp 3 cơ. Trưa nào mẹ cũng dẫn ra ăn rồi mới đi về nhà hoặc đi học buổi chiều. Nằm gần ngã tư Đoàn Trần Nghiệp - Lê Đại Hành
Cơm ăn được, hơi khô. Đồ ăn kèm khá phong phú, nhưng rất ít món mình thích????. Đồ ăn kèm riêng rau đã có khoảng 4-5 loại rồi. Hầu như ngày nào cũng có thịt gà xào nấm hương????. Canh theo ngày, tuỳ hôm đấy rau gì.
Giá hơi chát, 30k-40k một hộp cơm là chuyện bình thường. Thỉnh thoảng hôm nào không thổi cơm mẹ mình vẫn mua cơm ở đây. Nhiều khi chỉ muốn nói rằng là: "ăn đến phát chán rồi!".
Vị trí: đầu phố Đoàn Trần Nghiệp, ngay mặt phố dễ tìm. Buổi trưa nên đi sớm nếu không sẽ rất đông.
Không gian: quán cơm bình dân nên không thể quá đòi hỏi về không gian quán. Ngồi bàn ghế nhựa, mình làm thêm gần đây nên toàn mua về chỗ làm ăn.
Giá cả: quán cơm bình dân nhưng giá thì không bình dân tý nào. Trung bình 1 hộp cơm cũng phải ~30k. Giá cả dao động tuỳ theo đồ ăn kèm.
Dịch vụ: đừng đỏi hỏi dịch vụ tốt ở những quán như thế này.
Chất lượng: cơm hơi khô, đồ ăn kèm nấu vừa miệng. Trứng rán không bị khô, khoai xào ngon mềm xốp. Gan rán ăn được, thịt rán hơi khô.
Phục vụ hơi lâu có thể vì quán đông khách quá nhưng mà được cái chất lượng thức ăn rất tốt, chủ quán còn khuyến khích mọi người góp ý thẳng thắn, thích nhất vì chỗ ngồi sạch đẹp và CÓ ĐIỀU HÒA