Cơm bò tiêu đen - không biết có đúng là cơm cho người ăn không
Quán Tiệm Cơm Mik - Cơm Văn Phòng
Địa chỉ: 10 Ngõ 33 Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hà Nội.
Không thể tưởng tượng nổi các bạn ạ. Làm 1 suất cơm thế này mà cũng giao cho khách thì không hiểu lương tâm nghề nghiệp ở đâu. Hình một kiểu, mô tả 1 kiểu, hàng tới tay khách lại 1 kiểu hoàn toàn khác.
Bỏ qua cả bơ và tiêu đen gì đó, giải thích hộ mình cái đống trắng trắng kia là gì với ạ ???????????? một quả trứng chắc chỉ 2-3k mà nỡ lòng nào múc lại lòng đỏ và nửa lòng trắng thế.
Anh em khu này tránh xa nhé!
Update sau khi ăn: Lúc nhận được cơm là 12h trưa nên mình bấm bụng ăn, mình chỉ ăn cơm và bò, và giờ thì mình bị đau bụng rồi ạ.
Cơm bò tiêu đen - Không biết có phải cho người ăn không
Một trải nghiệm quá tồi tệ mọi người ạ. Trưa hôm trc mình có đặt cơm ở quán về ăn, chờ mãi cuối cùng chờ được 1 suất cơm mở ra không biết nên nói gì. Chưa kể tới bơ gì đó như quán nói, cái đống trắng trắng trên phần rau kia chính là “trứng rán hoặc tương đương” như quán miêu tả đấy mọi người ạ. Quả trứng chỉ 2-3k thôi mà nỡ lòng nào còn vớt lại lòng đỏ và ít lòng trắng thế quán.
Rau thì không hiểu là dưa góp hay rau xào, vì vừa chua vừa dầu mỡ.
Mình đã phải cố ăn mấy miếng cơm và ít thịt bò vì lúc nhận được đồ ăn đã là 12h, gọi quán khác không kịp. Và kết quả là đau bụng. Xin chừa!
Mọi người tránh xa quán này ra nhé.
Quán này seeding rất nhiều, mình review trên các group có vài bạn cũng bảo bị tình trạng tương tự, nhưng khi feedback trên trang fanpage của quán thì bị 1 bạn vào vặn vẹo, mình là dân văn phòng chứ có đi bán cơm hay đồ ăn trưa đâu mà dìm hàng đối thủ :)) mà dìm thì mình cũng chả dìm quán này )))