Đang học thì thèm khúc bạch lướt lướt thầy bài rì viu nên ghé mua takeaway luôn. Quán bé bé decor xinh xắn. Có bạn phục vụ nói giọng nhẹ nhẹ dễ thương lắm. Lúc ép nắp thì máy bị hư bạn chạy ra xin lỗi ríu rít dễ thương gì đâu. Chè thì thấy vị thanh thanh, mình bỏ ít đá lắm luôn mà vị vẫn vừa ngon. Có nhiều nho với dâu. Riêng khúc bạch theo vị cá nhân thì bình thường chưa xuất sắc lắm nhưng nhìn chung thì ăn cũng tạm ổn. Sẽ rủ thêm bạn ghé lại
Quán nhỏ, sạch đẹp. Menu gồm bánh flan, chè hạt đác, chè khúc bạch, da ua kèm hạt đác rim trái cây và nhiều loại topping. Các món ở đây ngon, giá rẻ và phục vụ tốt.
1 phần hạt đác mix kèm sầu riêng bánh flan quá đỉnh, nước cốt dừa béo nhưng không quá ngậy, vị ngọt từ các nguyên liệu thanh mát, không nước đường nên ko bị ngọt gắt, rất hài lòng, sẽ quay lại