hồi xưa hay mua bánh ở đây lắm, trà sữa cũg rất đậm và non.
lâu r hnay mới ghé ngang qua mua lại,dỡ hết hồn. nhân ít,vỏ bánh dày, k còn ngon như xưa. cũg hên là trà sữa còn ngon. k biết có đổi chủ k mà thấy có 1 cô lớn tuổi khác bán
Nghe thiên hạ đồn thổi về bánh chà bông phô mai nhìu lắm oy mà nay mới mò đi thử. 1 ổ ở đây, size vừa vừa 55k mình thấy hợp lý oy chứ mấy chỗ khác bán hơn 100k, hic mua cho 1, 2 ng ăn thì hơi đau ví.
Quán dễ tìm vì nằm ngay mặt tiền, chỗ giao Trường Sa vs Bùi Thị Xuân, thấy cũng bán đủ thể loại linh tinh j ấy mà nay chỉ đi theo tiếng gọi phô mai thôi. Bề mặt bánh cũng khá nhìu chà bông, sợi mềm, ko mặn; bánh cũng mềm, ko bị ỉu hay có mùi hôi hôi bánh để lâu :D Ah phô mai cũng kha khá nhưng ko đến nỗi phun trào ào ạt như mấy cái cờ nhíp quẳng cáo trên mạng. Ăn thì cũng được mà ít thì ngon, chứ nhanh ngán vs béo lém.
Hôm nay ghé lại :(.
Bánh bé xíu à
Kem cũng vì bánh bé mà ít lun . Kem không ngon như hồi đó nữa T.T
Nhưng mà kết lại bánh bé lắm, hộp 15k mà về nhìn thắc mắc sao ko ú nụ như hồi đó nữa :(((
Ồ, bánh su kem ở trên đường bờ kè cũng được á. Lúc Vệ Quân đi học về, chạy trên cái đường này thì khi nào qua cái quán mì cay Sasin gì ấy là gặp cái tiệm Xu Xu này.
(Vệ Quân hông có ăn mì cay nên hông có nhớ cái tiệm mì cay nha. Bởi vì ớt là chất lão hóa)
Đường bờ kè là đường Bùi Thị Xuân á.
Khi Vệ Quân nói được nghĩa là bánh su kem chuẩn vị su kem, và cũng dừng ở mức đó thui, không xuất sắc. Như bao chỗ bánh su kem khác.
Bánh su kem mà Vệ Quân thấy sút sắt là ở Savouré, mắc, ít, mà ngon dã man. Ngon tàn bạo, vô nhân đạo.
Tiệm này còn có bán plan gato nữa. Nhưng mà là loại tí hon, đựng trong hộp, cho nên Vệ Quân không mua. Mua loại tí hon thì ăn khi nào mới đã thèm.
5 cái 15 nghìn
Cô gái bán bánh cũng không phải là thân thiện gì cho cam. Giống như zombie di động ấy.
.
Dở tệ không như mong đợi , bánh khô khóc nuốt k trôi , cứ như vậy hoài không bền đâu nha tiệm! Nhân bánh matcha chua lè còn nhân socola thì gắt dầu? Thua , bye không gặp lại!
Thấy dân tình rần rần bánh này lâu oy nay mới có dịp măm măm.
Bánh mới mua về ăn lớp vỏ bên ngoài giòn xốp, bên trong mềm, nhân trứng muối mặn mặn ngọt ngọt. Nói chung team ưa BEO BÉO thì không nên bỏ qua.
• Hộp 4 cái 50k.
• Không mắc nhưng coi bộ nhân trứng muối hơi ít ahhh...
• Tiệm có bán:
Bánh Su Kem ( Tạm được, ko ngon như trước )
Bánh phômai tan chảy ( Sẽ thử )
Chào ad . ad cho mình hỏi là . hợp 10 bánh 30k ấy nếu mình lấy nhiều thì có giá sỉ ko .
và bánh đã bơm kem vào thì bảo quản cách nào vào tối đa là bao lâu
thank ạ
mong hồi âm sớm
Đi làm ngang qua thấy treo bảng có bánh croissant trứng muối mừng như vớ được vàng. Loại này gần đây phải gọi là món hot Saigon ẩn dật do breadtalk chỉ bán mỗi ngày 1 mẻ/ 20p là hết trong Saigon Center.
Xu xu làm bánh này ngon không hề kém nha. Vỏ giòn thơm bơ, nhân có sốt trứng muối mặn ngọt dịu dịu rất là ngon.
Hộp 4 cái/ 50k. Hơi mắc mà thôi kệ thèm thì ăn.
3k/1 cái, rẻ nhưng tiền nào của đó, kem vị sữa bột chứ ko phải kem sữa tươi, su socola thì khi mua mới xịt kem vào, phân nửa kem sữa, phân nửa socola.
Bánh flan gato thì bánh flan ăn ko béo lắm, phần gato thì ăn như bánh muffin socola thui.
Nói chung là ăn tạm đc, còn ngon thì ko