- Hôm trc SN mẹ nên 2 đứa đã đặt bánh ở đây từ trc' để lấy discount cho rẻ, tính ra bánh này mình mua có 220k (trong khi giá gốc của nó fai là 330k cơ). Bánh ở đây có giá khá chát nhg thật sự chất lượng ????????????????
- Bánh hôm đó mình mua là bánh Carrot, mình thíc vì màu da cam :))) Bánh decor rất đẹp, lớp creamchesse béo ngậy nhg k hề bị ngấy. Cảm giác bên trong nhân bánh hay cái rắc rắc màu da cam bên ngoài bánh như là cà rốt thật vậy )))
Uii nchung ngon, cả nhà k ai chê đc điểm j luôn ❤️
Mình hay canh giờ giảm giá đến đây mua bánh , bánh vừa ngon vừa rẻ .
Hàng này thuộc khách sạn ngay cùng toà , nhìn ra Hồ Gươm rất đẹp .
Mấy loại này là bánh matcha , bánh tart chanh , bánh socola .
Mình thấy hương vị ổn , khôg ngọt quá , bánh thơm . Nhà mình thì khen bánh matcha , còn mình thích bánh chanh hơn ????
À , đợt Noel rồi mình cũng có đặt bánh gato Khúc gỗ ở đây . Bánh siêu xinh đẹp , phần bánh khúc gỗ socola cũng tuyệt vời , mềm ẩm đậm vị , ngọt đủ , ưng từ ngoài vào trong .
Giá bánh cũng vừa phải so với chất lượng nha .
Hắp pi Ha lô quyn ????????????
•
Bánh xinh mà còn ngon phết lun á ????. Lớp trang trí khá cầu kỳ mà còn ngon, cốt bánh đầm chắc ????. Con ma dẻo dẻo vị như mashmallow dưới có lớp kem cà phê, con bí ngô là kem cheesecake, xác ướp thì lớp kem phun vị sữa tươi thật sự ăn hoài không chán, còn con dơi là lớp chocolate giòn mỏng bên dưới có kem bơ cùng với cốt bánh choco red velvet ????????????. Nhìn thế mà 4 cái 4 loại khác nhau hẳn về chất luôn, yummy ????????????.
•
????????????????????????????????
•
Giá 4 bánh 180k , đặt trước được discount nên còn 162k, xứng đáng với chất lượng .
Mình rất thích bánh ở đây .
Hàng bánh thuộc khách sạn Silk Path luôn , không gian nhỏ nhỏ mà thoải mái lắm .
Bánh ở đây tươi mà ngon . Mình thích red velvet , avocado ở đây lắm . Cheesecake cũng ngon . Bánh tươi , mới . Vị ngọt vừa phải , không ngấy tì nào luôn . .
Giá thì không phải cao lắm so với các hàng bánh bây giờ , lại có chương trình giờ vàng mua 1-1 nên rất lời .
Nhân viên thì lịch sự , nhẹ nhàng .
Sẽ quay lại nhiều nhiều .
Đây là tiệm bánh coffee nhỏ xinh ngay trên mặt phố đi bộ. Mình khá thích ngồi đây vì không gian nhỏ, ấm cúng và khá yên tĩnh.
Nhân viên ở đây rất nice, khi mình order đồ thì món đồ tư vấn rất ổn, mình thích brownie scl và mấy món lạ lạ của quán cực, chuẩn đồ kiểu dessert 5 sao luônnn đồ âu luôn
Về nước thì ko xuất sắc lắm nhưng ở mức okey. Giá khá rẻ so với địa điểm và đồ ăn
Lang thang phố phường những ngày đầu đông, ngìn thấy quán này tưởng giống hiệu bánh mk hay ăn gần nhà nhưng kp. Giá rẻ hơn nhiều 10-30k so với mấy tiệm mk ăn. Tín đồ bánh ngọt và cafe, nhìn chung bánh khá ok và khoảng 50k thôi, capu thì hơi nhỉnh chút 65k cốc bé hơn bthg. Không gian hơi chật nhưng khá xinh và sạch sẽ. Ánh đèn hơi tối. Nhân viên nhiệt tình và cởi mở tư vấn mặc dù hôm nay ra đường ăn mặc xuềnh xoàng nhưng nv vẫn siêu thân thiện. :) 9/10
Decor quán khá thanh nhã kiểu có 1 chút cổ điển trang nhã pha chút hiện đại.Là nơi thường đến của khách tây
Nhiều loại bánh chuẩn Âu giá từ 50k trở lên.
Mình gọi 2 bánh Red velvet và bánh cheese gì đó
Red velvet kem cheese khá ổn. K ngọt quá. Cốt bánh hơi ẩm
Bánh cheese kia đế có hạt hướng dương. Lớp kem cheese có vỏ chanh vàng ăn khá lạ và thơm.
Nhân viên nhiệt tình n nói hơi nhanh :)))
Mình ăn 1 slice bánh carrot và 1 miếng chocolate ganache. Giá 50k/miếng nhma ngon lắm cực xứng đáng với chất lượng luôn
Bánh socola cốt như truffle, phủ bên trên là 1 lớp mứt dâu
Bánh carrot cốt sần sật, hương quế thơm, phủ ngoài là kem cheese
Cả 2 đều không quá ngọt, vừa đủ lay động con tim
Bánh rất ngon, ngọt vừa phải và không ngấy. Ăn một miếng vẫn thòm thèm. Tìm đến quán qua review của người nước ngoài. Đúng là bánh ngọt phải ăn đúng với khẩu vị của người nước ngoài. Bánh red velvet rất ngon ạ.
Đây là tiệm bánh coffee nhỏ xinh ngay trên mặt phố đi bộ. Mình khá thích ngồi đây vì không gian nhỏ, ấm cúng và khá yên tĩnh.
Nhân viên ở đây rất nice, khi mình order đồ thì món đồ nào có vị lạ so với khẩu vị người việt thì họ sẽ nói rõ thành phần và hỏi mình có muốn đổi ko. Hôm gần đây nhất mình đến đây thì vào hôm mưa, quán vắng khách nên mình ngồi khá lâu, tuy nhiên nhân viên vẫn lịch sự tiếp thêm nước lọc cho bàn mình ấy.
Về đồ ở đây thì mình thấy bánh ngọt ăn khá ngon, nước thì ko xuất sắc lắm nhưng ở mức okey. Giá thành thì vừa phải nhé các bạn!