Hôm nay có dịp thử bánh của Laetitia vì phát hiện có chi nhánh này gần nhà~. Mình đặt 1 caramen, 1 matcha kem chảy và 1 chocolate kem lạnh. Mình thích matcha kem nhất vì vỏ bánh thơm, giòn xốp, nhân kem mát hơi đắng ăn rất ngon. Bánh kem lạnh chocolate thì ăn khá chán vì nhân kem đông đá như để lâu, vỏ bánh mỏng nh k ngon ăn còn hơi cháy thì phải. Caramen pudding sang chảnh 45k :), kích cỡ to hơn caramen bình thg 1 chút, bánh mềm mịn, tan ngay khi cho vào miệng luôn:), ngọt vừa lại ngậy mùi sữa, hộp nhựa cứng đẹp trông xịn xò phết!. Có điều mình k hài lòng là mua caramen đắt tiền như vậy mà quán k cho thìa????, bánh chỉ có 1 kích cỡ k đa dạng như BP, và theo mình thì giá chát so vs chất lượng và kích cỡ bánh, hết 140k mà chưa đã miệng lắm :(. Thôi thử 1 lần cho biết.
Quán bánh nằm cùng trong 1 quán cafe. Vì mới khai trương mua 1 tặng 1 nên mình cùng bạn sân si đi mua:))
Nếu ai là fan của beard's papa thì có thể ăn thử ở đây nhé. Về giá cả và vị của bánh cũng tương tự. Bánh thơm, lớp vỏ giòn, lớp kem bên trong hơi ngọt và rõ vị. Riêng có món pudding ăn hơi giống caramel nhưng ngon hơn nhiều, kiểu level sang chảnh ý tận 45k lận. Highly recommend nhé, ăn 1 miếng cảm giác cứ bị xinh lên ý ^^.
Bánh dao động trong khoảng 45k-48k nhé. Bánh khá là to và chất lượng cũng ổn. Nhưng với một đứa sinh viên như mình thì khá là chát!