Bánh mì Mỹ Phụng thật ra là cái quầy nho nhỏ thôi, chứ k phải 1 tiệm thiệt bự cơ mà mình thấy khách cũng đông phết. Tính ra bánh mì ở đây mua cũng rẻ lắm, mua càng nhiều lại càng rẻ :))). 2 ổ thì 26k mà 4 ổ thì 52k. Được cái nhân viên ở đây thao tác nhanh lẹ, nên thường thường mình mua nhiều cũng k đợi lâu. Mình thì k thích ăn bánh mì nên thấy ở đây cũng bth, cơ mà mng xung quanh ăn r thấy khen dữ lắm. Có điều bánh bao ở đây mình thấy hơi bị khai :(( Nhiều người nói v mới đúng bánh bao cơ mà mình ăn k nổi với cái mùi đó..
Hồi xưa bánh mì ở đây chỉ bán đêm khuya, đói là cứ chạy ra đây ăn. Giờ bán cả ngày, 13k/ ổ, chỗ này là lò nên bánh mì nóng hổi, cắn phát giòn rụm. Chả bò, pate ngon ơi là ngon, cho mình ăn cả tuần cũng được. Người ta xếp hàng mua đông lắm, mặc dù nhân viên làm nhanh thoăn thoắt mà vẫn phải đứng chờ. Có miếng khăn ướt, tăm, bao bì đẹp, sạch sẽ. Ngồi viết review mà lại thấy thèm.
Sáng t có mua ổ bánh mì thịt chả, nói năng đàng hoàng, và cũng có nhắc lại là cho em một bánh mì thịt chả lần 2. Chị nhân viên cầm cọc tiền không hề nhắc lại bên trong và có thái độ lẫn lườm lại t trong khi t vẫn tử tế đàng hoàng lại rồi sau đó lúc về nhà ăn thì thấy là bánh mì chả cùng rau dưa và pate thôi. Cảm ơn nhưng dù bánh mì ở đây có ăn ngon cỡ nào mà thái độ như vậy thì mình cũng xin kiếu
Bánh mì ở đây ăn cũng khá ngon nhưng mình góp ý cho quán là phần bánh bỏ thêm nhiều pate 1 xíu là oke làm cho bánh mì ăn không bị khô vì có lần mình ăn ở đây báng mì khá là khô
Chuyện là sáng nay em có lại tiệm bánh mì mỹ phụng mua 1 ổ bánh mì . Và em có nói rõ ràn là " lấy cho em 1 ổ bánh mì bình thường lấy thêm ốp la" khi tính tiền em còn nói lại câu đó nữa anh nhân viên chỉ nói lại là " ừ đúng rồi " mà thái độ như không muốn phục vụ mình vậy . Và khi đem về thì em chỉ thấy có ốp la chứ không thấy j cả . Mong tiệm bánh xem lại giúp em
Ngày nào đi ngang cũng thấy xe bánh mì này đông quá trời, nay ghé mua ăn thử.
Bánh mì ổ đầy đủ 13k, vỏ bánh bth, nhân hơi ít so với bánh mì hà nội nhưng ăn đủ no, bơ và pate ở đây rất thơm. 1 bộ gồm bánh mì, khăn ướt và tăm.
Dù đông nhưng làm khá nhanh và có thứ tự trước sau.
Nói chung là ổn. Có điều do đông nên xe máy dừng lại đậu lấn ra đường hơi bất tiện.