Thấy để ở đây là chi nhánh chính, mình ghé qua mua thử, mua cái bánh chà bông kẹp dài (ghiền món này từ bên chi nhánh q12) nhưng mà về nhà mở ra thấy ko giống bên chi nhánh q12, ko ngon bằng, khô khan quá trời, bên kia nhiều bơ ăn đã ???? mà hình như giá cũng khác hả? Bên kia mua 11k ổ, bên này 10k
Mình ăn ở đây khá lâu rồi mà giờ mới review. Mình đến lần nào cũng rất đông nhưng nhân viên làm rất nhanh nên không đợi lâu đâu. Ở đây thì bán đủ từ bánh mì, hamburger, bánh kem cho đến các loại bánh nguội, bánh hot trend :v
Mình thường ăn bánh mì thịt nguội, giá 18k / ổ. Mình thấy loại này ăn ổn hơn bánh mì thịt truyền thống, gồm thịt nguội, dưa leo, đồ chua và tương ớt, thịt khá mỏng nhưng cũng khá nhiều thịt, bánh mì ra lò liên tục nên lúc nào cũng nóng giòn ăn rất ngon.
Lần nào mua bánh mì cũng phải xếp hàng, bất kể sáng trưa chiều tối lúc nào cũng đông. Nhân bánh mì ko thể gọi là quá xuất sắc, điểm lạ ở đây là bánh mì là loại ổ dài cắt đôi chứ ko phải ổ nhỏ, bánh mì lúc nào cũng giòn, chả thịt cắt vừa ăn ko quá mỏng. Pate ko thơm lắm, giá thì 15k cho bánh mì thịt chả và 18k cho bánh mì thịt nguội, khá rẻ và ăn no nha. Mấy bạn bán bánh mì làm nhanh nhưng ko thân thiện lắm
Mình nghĩ đã là chuổi rồi thì làm gì ngon mới đem ra bán , bánh mì bơ tỏi món đang hót ăn ở đây 1 lần là sợ lun tới già , bánh đậu xanh thì hình thì khác mà ở ngoài lại là bánh rồng vàng , bánh mì phô mai tan chảy thì haizzz chán , trà đào thì ok cũng đc đi , mà bánh mì bơ tỏi tại sao cái bánh mì nghe mũi móc móc ăn khó chịu , của hàng coi bình luận của khách thấy chị chê như vậy là hiểu rồi , lúc mua quên xem bình luận. Cảm giác ăn bánh mì nguội như thế nào bánh mì bơ tỏi phô mai nó vậy á .
Trời nắng, mua ổ bánh mì ăn, nhân viên đông hơn khách mà mình gọi đầu tiên nhưng khách về hết thì mình mới có bánh, có phàn nàn ngay tại đó nhưng lơ coi như ko nghe. Rất tệ
Hồi mình còn là học sinh (6 7 năm trc) hôm nào cũng ra mua 2 ổ về ăn sáng do bánh vừa ngon anh bán hàng lại đẹp trai lịch sự (hồi còn x e đẩy). Gần nửa năm trở lại đây mình về thống nhất nên bắt đầu mua lại thì thấy chất lượng giảm đi đáng kể. Bánh mì dài rất ngon nhưng ổ thịt 15 16k lại ăn dở hẳn, lèo tèo thịt nguội và 2 miếng dưa leo, chất lượng không ổn định có bữa nhà ăn xong 2 mẹ con tiêu chảy hết. Bức xúc nhất là cách làm việc ở đây : có mấy ổ bánh mì mà 3 bạn nữ làm, mấy thằng nhóc mặt xưng xỉa đi qua đi lại nói không ừ hừ lấy 1 câu. Có 1 anh thu tiền thì hình như kiêm luôn báo đơn. Phối hợp cực kì tệ có thêm cái loa mà chả thấy nhanh được xíu nào, mua có ổ bánh mà chờ mòn mỏi.
Lúc giờ mình ăn ở đây cũg nhiều lần. Bánh mì ngon, rẻ nhưng THÁI ĐỘ PHỤC VỤ của nhân viên rất kém. Mình nói chuyện đàng hoàng mà nhân viên nhìn mình liếc là sao? Mình mua trả tiền chứ đâu phải cho miễn phí đâu mà làm thái độ đó? Mình xin ớt cũg k cho vào xin bơ cũg k cho vào mà nhìn mình liếc. Haizzzz thất vọng
Thiệt mới đầu năm cũng k muốn gây sự chú ý nhưng bức xúc thiệt chứ. Hôm nay sinh nhật con trai đi mua bánh sinh nhật loại tiramisu của NCT. Mà mới mùng 6 làm như bánh hồi trước tết hay sao á, nhà m cũng trên đường thống nhất p16 luôn, mà đem về nhà mở ra bánh nỡ bỡ thấy ghê luôn. Nát do vận chuyển là khác nhau, ăn thì bị bỡ, k ngon nhu những lần mua khác cũng ở NCT, chắc chắn là bánh cũ vì bánh mới k thể bị như v. Quá thất vọng. Nếu bánh cũ thì đừng bán cho khách, còn bán ngay ngày đầu năm nữa chứ. Giờ xẻ ra rồi mới biết chả lẽ đem lại trả cho tiệm chứ. Bức xúc j đâu á. Cái hình là chụp bằng 360 r đó mà cái chỗ bột socola nó tơi ra nói chi cái tiramisu bên trong nó bỡ cỡ nào. Nói chung bực mình dễ sợ.
CHƯA BAO GIỜ ĂN CÁI BÁNH MÌ NÀO TỆ NHƯ VẬY, ĂN ĐƯỢC 2 MIẾNG RỒI VỨT LUÔN, 2 CÁI BÁNH HAMBURGER THỊT BÒ GÌ, MÌNH ĂN KHÔNG BIẾT LÀ CÁI GÌ XAY , ĂN 1 MIẾNG MÀ NGÁN , GHÊ LUÔN, MUA 3 CÁI MÀ KHÔNG AI ĂN ĐƯỢC MIẾNG NÀO, PHÍ CẢ TIỀN
Tối 7 tháng 1 mình có ghé cửa hàng những chàng trai - thống nhất mua 1 cái bánh kem bắp và 1 bánh mỳ phô mai. về đến nhà bánh phô mai để tủ lạnh còn bánh kem cắt chia cho mấy bé ăn liền. Bánh được buộc 1 sợi ruy băng xanh ở đế bánh, khi lấy sợi ruy băng ra thì màu xanh của sợi dây chảy dính hết chân bánh, mình lại phải ngồi lấy hết kem bị dính màu ra. Chia cho các con ăn xong mình cũng lấy 1 phần thì mới phát hiện ra bánh bị thiu, ăn có vị chua. Mình phải tức tốc bảo mấy bé dừng ăn liền - chỉ sợ mấy con bị ngộ độc. Vậy là quăng nguyên cái bánh kem mới mua, tối ngủ mà lòng lo lắng chỉ sợ tào tháo dí mấy nhóc hichic. Mình cũng chẳng nghỉ sẻ phản ánh làm gì nhưng ngay sáng hôm sau mở bánh mỳ phô mai ra ăn thì nhân bánh bị vón cục chuyển sang màu vàng và chua, lần này minh quyết giữ bánh lại và gọi điện thoại phản ánh với anh chủ tiệm tên Hà về vụ bánh kem bắp hôm qua. Tiếp chuyện anh rất dễ thương, xin lỗi và hứa hẹn sẻ đổi bánh khác hoặc hoàn lại tiền, rồi nói do lỗi của nhân viên này nọ. Chiều mình ghé cửa tiệm để xem thử họ xử lý chuyện này như thế nào, tiếp chuyện là vợ của anh Hà. Chị ta phủ nhận hết,dùng lởi lẻ rất nặng nề, giống như mình vì mấy trăm ngàn mà lên đổ oan cho tiệm chị ta. Còn bắt mình phải cầm bánh lên làm bằng chứng ( bánh ko ăn được thì quăng chứ ai giữ lại làm gì) " chết thì phải thấy xác" nguyên văn chị ta nói. Cũng may mình có chụp hinh bánh kem đưa cho chị ta xem, có cả ngày tháng ghi trên bánh nên chị ta ko nói gì được nửa. "Dây ruy băng bị chảy màu xanh ăn cũng ko sao đâu" đời thuở nào màu của sợi vải chảy ra dính lên kem mà bảo ăn không sao!!!. "Bánh mỳ phô mai về phải ăn liền, sáng mai ăn hư là đúng rồi". Thử hỏi các bạn có bánh mỳ nào mua buổi tối, bỏ tủ lạnh đến sáng mà bị chua, bị vón cục ko??? Sau một hồi cự cãi, chồng chị ta nghe ồn ào mới chạy ra giải thích xin lỗi và xin hoàn lại tiền.
Mình đang rất tức giận khi viết những dòng này, tức giận vì sản phẩm của họ có thể làm nguy hại sức khoẻ những người thân yêu của mình, tức giận vì thái độ thách thức không biết lỗi. Họ bán hàng mà ko có lương tâm, bánh đã hư đã thiu mà vẫn bán, lỡ như ngày hôm đó mấy nhóc nhà mình bị ngộ độc thì sự việc sẻ như thế nào???