Hôm trc' chị mình đặt mua bánh của IT Shop. Thực ra có nh loại bánh lắm nhưng vì thấy bảo có cái bánh BLTM nên mình mới thíc ấy ????
- Thực ra bánh này c mình mua kfai bánh BLTM mà là bánh ruốc gà cay. Bánh này đc đựng trong 1 hộp có nắp tròn, nhìn trông rất xinh xắn ????
Bánh mềm như nhung, sốt là sốt kem fomai. Bên trên thì có khô gà cay xé sợi, nhưng khô gà cay chỉ đc 1 chút thôi. Trứng muối cũng chỉ đc ít thôi ấy!
- Giá bánh bt hình như là 70-80k hay sao ấy. Nhưng c mình mua đợt đấy đúng đợt KMai nên chỉ còn 49k thôi ????
Lần đầu tiên ăn kem ở IT bakery, cứ nghĩ giống kem ở KFC hay Lotte. Nhưng không khác hoàn toàn nhé :)))) Khác từ giá tiền đến chất lượng luôn. Có 3k/cây kem như trong hình mà cảm giác ăn ngon hơn kem ở Lotte, KFC 5k.
Cá nhân mình thấy ăn vị socola ngon hơn vị vani, vị vani hơi nhạt, còn socola thì có thể cảm nhận được mùi của socola.
Quán khá bé, nằm trên mặt đường Xuân Thủy, nằm phía đối diện với chợ Xanh. Đa phần là mua mang về, có mỗi kem là ăn tại chỗ nên có dăm ba cái ghế và bàn trước của quán. Nhân viên cũng khá nhiệt tình. Điểm trừ là không phải hôm nào quán cũng làm kem. Nên được ăn kem hay không cũng hên xui lắm ))
Bánh được giao hàng nhanh, lúc đến được gói rất kĩ trong hộp và trông thật sự đẹp mắt luôn :(( Red Velvet theo cảm nhận của mình thì hơi khô, cốt bánh chưa được mềm lắm nhưng Black Forest thì rất ngon, bánh thơm mùi chocolate và mềm, ăn một miếng mà chỉ muốn thêm nữa :(( Ngoài ra giá cả ở đây cũng không gọi là đắt, với 60k hai miếng bánh khá to và chất lượng thì mình hoàn toàn sẽ quay lại để ủng hộ tiệm nếu có dịp!
Tiệm bánh IT thường có khuyến mại giảm 50% vào mỗi thứ 4 hàng tuần, bánh ở đây thiên về bánh kem, có đa dạng các loại bánh như bánh mousse, bánh cupcake, bánh cuộn kem tươi, bánh sinh nhật. Ngoài ra, còn có các loại đồ uống như trà sữa, nước ép hoa quả, coffee, sữa chua.
Bánh su kem đang giảm từ 15k xuống còn 9k nên mua 1 hộp về ăn thử, 1 hộp có 7 chiếc bánh, cắn một miếng là đầy ứ kem luôn, kem có vị ngọt vừa phải, không bị ngấy,vỏ bánh mỏng. Đặc biệt, ăn lúc lạnh sẽ ngon hơn nhoa.
Lần đâu ăn bánh kém thì thấy án cũng gọi là tạm được nhưng chỉ là bánh kem thôi chứ trà sữa theo ý kiến cá nhân vô cùng chán, không đáng tiền. Lần đặt hàng qua hệ thông foody, chờ gần 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa giao tới, quán làm việc không rõ ràng hết không cập nhập trên hệ thống, đổi hết lần này đến lần khác, cuối cũng cũng chẳng tích sự gì, vô cùng bực mình và khó chịu, cả lũ chờ cũng muốn nổi điên, nếu có lần sau nhất định không đặt hàng bên quán này nữa.