Trời nóng nóng mà ăn 1 ly đá bào ngon phải biết. Vừa ăn vừa ôn lại kỉ niệm tuổi thơ. Có mấy lần đi ngang đây thấy đông đông, nhân tiện hôm trước thấy foody giới thiệu mình ghé ăn thử luôn. Đá bào ly nhỏ 7k, ly lớn 9k quá rẻ. Theo mình thấy ăn 1 ly nhỏ cũng vừa rồi. 1 ly có thể mix 3 vị. Mình gọi 1 ly dâu, vải, đào - ly này ăn khá là ok. 1 vị mix hợp nhau siro nhiều. Ăn ngọt ngọt chua chua. 1 ly cam, bạc hà. Siro hơi ít nên ăn không ra vị nhiều toàn đá không à. Ở đây là tiệm bánh có bán đủ các loại bánh nha. Nhưng cũng có bán thức ăn vặt nhanh như bánh xếp, bánh bao chiên, cá viên... Mình gọi thêm bánh xếp 10k/cái. Bánh xếp chiên giòn ráo dầu ăn không bị ngán. Nhân thịt nhiều chấm cùng tương ớt tuyệt vời. Giữ xe miễn phí nhé. Nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình.
Sinh nhật 2 đứa bạn gần ngày nên tổ chức chung. hồ hởi vào mua vì nge nói ở đây có bán bánh nhỏ. Tụi mình dễ tính vào thấy bánh hỏi giá là lấy luôn. Mà nhân viên bán hàng khó khăn hết chỗ nói. Mặt thì ỉu xìu nhờ viết dòng chữ hộ thì khó chịu. Mua xog trả tiền cũng k cười hay cảm ơn cho cái.
2 cai này 85k vs 90k lần lượt.
Bánh này đường kính cỡ 15cm. Lớp kem mỏng. Bánh sô cô la phủ ngoài sô cô la thôi trog vẫn có kem. Nhân đều là mứt dứa. Ăn okie.
Mỗi lần ghé quán này là mình gọi món đá tuyết siro trước, nó làm mình nhớ về cái tuổi 9x xưa gê lun???? có nhìu món ăn vặt cũng được nha. Quán nằm ngày ngã 4 trần hưng đạo lun nhưng chỗ ngồi hơi hẹp chút nha mấy bạn.
Mình mới ghé mua 2 cái bánh hồi tối hôm qua ở đây một cái bông lan cuộn mình ăn liền ( tối có đau bụng nhưng mình cũng có ăn bò lá lốt với mắm nêm nên nguyên do của món nào thì mình k dám khẳng định, vì tỉ lệ ăn món bò bị đau bụng là cao hơn). Cỏn cái bánh trứng mình để lại sáng ăn sáng thì lôi bánh ra thấy bánh bị lên mốc đen và tráng, cái này chắc là bánh cũ mà đem ra bán đây này. Mình mua bánh giá rất là mắc nên cái bánh bị mốc như vầy mình khá là bực mình. Đã vậy nhân viên bán cho mình tối qua thái độ rất khi dễ khách, mình lịch sự đưa tiền mà giựt tiền với đưa tiền thối lại kiểu như bố thí. Mình không kỳ thị bede nhưng mà cái bạn nhân viên đó tỏ thái độ làm cho mình rất bực bội.
Mình đã mua ở đây ăn rất nhiều lần chứ chả phải mới mua lần đầu mà nói điêu đâu nhé.
Quán này mình ăn cũng nhiều, giờ thấy foody có nên đăng lên nhận xét. Quán đá bào bình thường không có gì đặc sắc, nhưng ăn nhớ về tuổi thơ thì được, khuyến khích kêu ly lớn là được rồi vì ăn nhiều hơi ngán, bánh ăn cũng được, không quá ngọt, mọi người ăn thử cho biết. Quán nằm ngay góc đèn xanh đèn đỏ Triệu Quang Phục và Trần Hưng Đạo 1 chiều nên rất dễ tìm, quán ngoài trời nên hơi nắng và nóng, không có chỗ giữ xe. nên phải cẩn thận, Đá bào cũng khá rẻ, 1 ly từ 7 ngàn đến 15k.Ngoài ra quán có bán đồ chiên mình từng ăn thấy cũng ngon.
Tiệm làm k đúng yêu cầu, nhân viên nói chuyện đỗ lỗi cho khách. Lúc đến đặt bánh có cho bạn chủ coi hình chụp màn hình đt và có gửi hình và chụp màn hình lại lun. Giá đặt bánh là bạn chủ tự nói giá là 350k. Đến lúc nhận bánh bạn nv nói là lấy thêm 50k nữa ,tụi e chấp nhận trả tiền luôn ,vì lý do nhìn hình qua đt nên k pk rõ chiều cao là bao nhiêu, nên canh làm k đc, ( trong khi lúc đặt là nói 2.5 tấc).
Lúc lấy bánh về thì nhân bánh k đúng như lúc đặt. Lúc đầu mk có hỏi là có nhân kiwi k, thì nói là k có chỉ có ca-dé và thơm thôi. Nên mk nói vậy thui lấy cho mk nhân ca- dé cho nó lạ. Lấy về lại là nhân thơm. Mk gọi đt cho tiệm thì bạn nhân viên bảo là k biết, mình nói là có bảo với bạn chủ thì nói là bạn chủ k có nói lại. Rồi nói là do mk k báo rõ ràng với mk. Cứ đỗ cho mk k ns, chứ k hề có ý nhận lỗi mà cứ đỗ hết lỗi cho khách. Tiệm bánh nên xem lại thái độ, thay vì chỉ nói xin lỗi thì k ai chập nhặt , bỏ qua hết.
Tụi m đi ăn qán này cả năm nay ((: lâu mơi chụp hình và để hình mốc meo h mới úp ????
2 đứa thường ăn đá bào me và thêm 1 cấi banh- no bể bụng lun
Không gian thoáng mát - nhân viên nhiệt tình
Ăn đá bào nhớ tủi thơ ????
Lần đầu được bạn dắt tới đây nên mới biết tới quán. Đi vào buổi tối thấy quán vắng khách nên kêu có lẹ. Có đủ hương vị để chọn mà giá phải chăng rất là thích. Lâu rồi mới được ăn lại đá bào của cái thời con nít xa xưa hì hì. Đi buổi tối trời lạnh mưa lâm râm ăn vô thì không còn gì bằng gặp người đi đường ngừng đèn đỏ nhìn vô thấy cũng ngại mà thôi cũng kệ he he. Ăn cho người ta nhìn thèm chơi. Sẽ quay lại dài dài