Bánh ở đây rất ngon nhé. Các loại bánh rất đa dạng, giá hợp lý, trang trí đẹp ????????????????????????????. Mình rất Thik ăn hamburger ở đây, to lắm lên ak, hợp khẩu vị nữa. Đặc biệt ở đây có bán các loại phục vụ sinh nhật, tiệc tùng như pháo hoa, kèn, kẹo đẹp, mũ sinh nhật, pháo nên các loại.quá đã, cứ cần gì tới đây sẽ có.
Còn nhân viên thì rất nhiệt tình nhé, đặc biệt là.chị chủ quán, mình tới hỏi mua kem đánh sẵn để làm tiramisu mà chị chủ quán bày cách làm rất nhiệt tình, còn chỉ mình cái nào mới phù hợp nữa. Kết quán quá đi đó Ah.????????????????. Sẽ tới lại đều đều
Bánh su kem hết hạn sử dung mốc xanh đem bán cho khách. Mang đến trả ko một lời xin lỗi. Thái độ cả chủ và nhân viên quá tệ. Buôn bán không có tâm gì hết. Never come back????
Vừa lúc nãy có qua mua bánh sn
Mình có bảo bạn kia đem 2 cái bánh ra cho mình xem để so sánh cái nào hợp với giá mà vẫn đẹp để rõ hơn
Sau đó mình chỉ lấy 1 cái thôi
Mà vẻ mặt nv bạn tóc ngắn ấy khó chịu cực
Thái độ kiểu khinh bỉ ấy
Viết sai chữ mình góp ý thôi cũng thấy thái độ kh ưa rồi
Bánh ngon mà nv như quần què cũng vậy thôi ạ
Mình sv ở HCM đọc dc bài trên foody thấy hình cũng đẹp, nhưng k có dv giao hàng, muốn làm một vài cái bánh tặng mẹ ở ĐN nhân dịp 20/10 nên gọi vào sdt hỏi xem bên mình có những loại bánh gì, có giao hay ko, mình muốn thanh toán trước thì trả lời dt là 1 chị gái thôi lỗ vc, mình nói muốn giao bánh ko biết bên chị có giao k thì hỏi mình bằng giọng gằng “giao tới mô??!?” Đọc địa chỉ thì “em gọi bánh chi”, hỏi bên chị có bánh chi thì trả lời “nhưng mà em gọi bánh chi??? Bên chị nhiều bánh lắm” fuckk Mình bảo em thấy trên foody chỉ thấy hình chứ k biết quán có gì, hỏi đã vào thì cuối cùng chị quất “xin lỗi chị ko có giao hàng, em muốn biết thêm thì tới quán xem hỉ”. Muốn chửi luôn nhưng thôi ))