Nằm ngay trên đường về nhà canh me mãi mới ghé dô ăn thử. Mới ghé dô thì 2 bạn nhân viên tư vấn đồ ăn nhiệt tình chuyện chúng mình luôn, mình và bạn mình ăn liền 2 Donuts truyền thống và 2 ly trà sữa (nghe bạn nhân viên bảo giống Phúc Long nên thử) giống thật các bạn ạ từ cách dùng ly giấy bảo vệ môi trường đến ống hút đen hạn chế dính dấu son của các bạn nữ quay trở lại trà vị đậm của trà vừa phải không béo của bột béo như các trà sữa khác nói tóm lại là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Bánh từ 10k, trà sữa thì 20k giá cả bình ổn. Nên thử!
Mình biết quán qua con bạn cùng lớp của mình ngày nào đi học nó cũng review rồi hỏi ngược lại sao tụi bay không ghé ủng hộ tức quá 1 lần mình ghé thử đi một mình cũng hơi sợ mà nghĩ có con đ* bạn thân lam ở đó chắc không sao. Học xong là ghé luôn taamg 5h45 á mới đầu dô nó lam xối xả không biết trời trăng mây gió gì cuối cùng nó cũng tóm tắt sơ lược có 3 loại phủ socola lên 10k, chích kem vào trong 11k và bánh sừng bò hình như 16-17k gì đó. Mình bảo cái nào m thấy ngon nhất thi fmang ra đây. nó mang ra 1 Donuts socola dừa, 1 chích kem sữa (hôm mình đi hết sừng bò nghe nó bảo mình xui, chắc vậy ;))). Chất bánh rất mềm phù hợp với những ai thích ăn ngọt còn nhân kem thì béo ngậy ôi thôi cảm giác như bánh su nhưng không phải bánh su nói chung khá ổn với giá 10k. à mình còn uống thêm trà ổi hồng nữa vị rất lạ nhưng mà ngon đỉnh luôn í, cá này các bạn phải ăn kem với banh và uống nhanh không tan hết đá. Mình còn mua về vị việt quốc ăn thử xem sao. Kết quả 56k quá rẻ cho 1 cuộc tình. Mình không biết sao chắc bạn thân nó nên nó vồ vập gặp là trai đẹp thử xem :))), ông chủ bao trẻ và dễ thương luôn mà khoogn hiểu sao kiếm được nó là nhân viên :(. Nói vậy thôi chứ Tiệm bánh Đồ Nút đang để các bạn thử trải nghiệm.
Chúc các bạn 1 ngày tốt lành!
Mình không phải là tín đồ hảo ngọt đâu nhưng mà quay lại ăn donut ở đây chắc 2 3 lần gì rồi ấy :)) Donut siêu ngonnnn. Bánh ở đây có 3 loại, donut cơ bản, donut tròn với croissant. Bánh không bị dầu mà rất thơm mùi bột, không bị ngán như mấy loại hay ăn ở tiệm bánh. Donut cơ bản phủ socola đối với mình thì hơi ngọt 1 xíu, mình hay ăn loại bắt kem vào bánh hơn á. Mình thấy vị kem sữa là ngon nhất, mấy vị khác ăn cũng rất ổn. Vị kem thanh không quá ngọt, ăn mấy cái cũng không bị ngán. Quán mới có thêm menu nước trái cây khá healthy :))
Mình không thích donut vì nó ngọt quá mà xe bánh này ngon nè. Hôm đó đi ăn cháo trắng thấy xe cute có thêm mấy cái bánh giả treo trang trí vô coi thử ai dè có mấy loại bánh cơ bản thôi nhưng ngon cực kì, 10k và có loại 11k, bánh mềm ẩm socola đen là ngon nhất ko ngọt, banhs nhân kem cũng ngon, nhưng mình thích bánh truyền thống hơn. Triệu likeee ngày nào cũng mua 2 cái chia cho bạn mình 1 cái mình ăn 1 cái ????????????