Quán này nằm ngay mặt đường Trần Đại Nghĩa , đối diện ngõ Tự Do . Quán nhìn khá là bé chỉ có 2 bàn và ít ghế xung quanh . Đồ ăn thì ngoài bánh cuốn ra còn có bún chả với giá 25k một bát . Mình có đến đây mua bánh cuốn với một người bạn chỉ với 40k mình đã có hai hộp bánh quấn thơm ngậy , cô chủ quán rất vui tính và nhanh nhẹn , mình chỉ mới gọi đồ thôi mà chỉ một vài phút đã có hộp bánh nóng hổi rồi .
Bánh cuốn ở đây cũng ngon . Không có gì đặc biệt cho lắm . Không gian nhỏ hẹp và hơi bẩn :)) giá cả thì cũng vừa phải k đắt lắm hợp với túi tiền sinh viên :)) cô chủ quan cũng rất thân thiện và vui tính :)) mình mua 1 suất mang về 20k ngồi nói chuyện tán phét 1 lúc thế là cô ưu ái cho thêm bao nhiêu . Ăn no dã man luôn ý mà chỉ 20k . Nước chấm cũng k có phần đặc sắc lắm và hơi nhạt . Chắc chắn sẽ quay lại
????90 Trần Đại Nghĩa. Đối diện lỗi đi vào KTX ĐH KTQD.
???? Quán đậm chất bình dân, khá bé, chỉ có 2-3 bàn thôi.
???? Menu thì có bún chả 25k, bánh cuốn nóng 20-25k, gà tần 40-50k.
????Lúc mình đến thì bún chả và gà tần đều đã hết. Chỉ còn bánh cuốn nóng vs chả quế. Thôi thì ăn tạm 2 suất bánh cuốn nóng. Thật bất ngờ khi người bán hàng lại chính là cu cậu chạc 14-15 tuổi mà người gầy, bé tin hin. Cơ mà làm bánh cuốn cứ nhanh thoăn thoắt. Chốc lát đã xong 2 suất bánh cuốn nóng hôi hổi, nhiều nhân thịt và mộc nhĩ. Bánh cuốn thơm và đầy đặn lắm. Nước chấm cũng được hâm nóng khá ngon. 20k cũng không phải giá rẻ nhưng chấp nhận được.
???? Nhìn thằng bé chăm chỉ làm việc. Thỉnh thoảng cười đùa với bà nó rồi 2 bà cháu nhìn nhau hạnh phúc. Cuộc sống nhiều khi chỉ cần vậy là đủ rồi. Thấy ấm lòng.
- Quán này nằm ngay mặt đương Trần Đại Nghĩa, đối diện ngõ Tự Do dẫn vào KTX Kinh Tế Quốc Dân ấy
- Quán trông khá bé, chỉ có vài chỗ ngồi thôi, không gian cũng tù túng, tối tối ấy
- Quán ngoài bánh cuốn ra thì còn có bún chả, gà tần và trứng vịt lộn. Hôm đó đến mua 1 suất bánh cuốn thuường mang về thì trông 1 suất đầy đặn và ngon mắt phết. Ăn cũng khá ổn, nước chấm vừa miệng. Bánh cuốn nhân vừa đủ. 1 suất như này tầm 20k hay 25k gì đó không nhớ rõ lắm
- Cô bán hàng nhẹ nhàng, thân thiện lắm
Quán nằm ở 90 Trần Đại Nghĩa. Đối diện lỗi đi vào KTX ĐH KTQD.
Quán mang tính chất bình dân, khá bé, chỉ có 2-3 bàn thôi.
Menu thì có bún chả 25k, bánh cuốn nóng 20-25k, gà tần 40-50k.
Lúc mình đến thì bún chả và gà tần đều đã hết. Chỉ còn bánh cuốn nóng vs chả quế. Thôi thì ăn tạm 2 suất bánh cuốn nóng. Cô bán hàng làm bánh cuốn cứ nhanh thoăn thoắt. Chốc lát đã xong 2 suất bánh cuốn nóng hôi hổi, nhiều nhân thịt và mộc nhĩ. Bánh cuốn thơm và đầy đặn lắm. Nước chấm cũng được hâm nóng khá ngon. 20k cũng không phải giá rẻ nhưng chấp nhận được.